Đến nội dung chính

Chương 37

admin 538 Chữ Cài Đặt

“Không thể chờ thêm nữa!” Tiểu Lục mất kiên nhẫn nói: “Nếu để Tam công tử gặp được Hoàng thượng, đợi đến khi Hoàng thượng hạ chỉ phế Thế tử… thì muộn mất rồi. Đừng chờ những người khác nữa, chúng ta cứ ra tay trước. Công lao này hai chúng ta cũng có thể độc chiếm.”

Nam nhân áo xám cau mày, trầm tư.

Mặc dù hắn ta không tán thành việc hành động hấp tấp, nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ Tam công tử nói chuyện với nha dịch, rõ ràng vô cùng thân quen.

Chẳng lẽ Tam công tử đã phát hiện ra bọn họ thật rồi?

Vậy nên đám nha dịch hiện giờ đang nghe lệnh Tam công tử, lùng tìm tung tích của hai người bọn họ?

Vào lúc này, bọn họ nhất định phải từng bước thận trọng.

“Tiểu Lục, ngươi về khách điếm đi, ta ở lại theo dõi hắn.” Nam nhân áo xám nói.

Tiểu Lục còn định nói gì đó, nhưng bị nam nhân áo xám dùng ánh mắt ngăn lại. Vì vậy, hắn ta chỉ đành ỉu xìu đáp một tiếng: “Vâng.”
Tiểu Lục một mình trở về khách điếm, trong lòng vẫn rất không phục, cảm thấy đồng bọn của mình đúng là lo nghĩ quá nhiều.

Cho dù chỉ có hai người bọn họ thì đã sao?

Họ vẫn có thể lặng lẽ xử lý Tam công tử.

Tam công tử muốn tố cáo ư?

Xuống địa phủ mà tố cáo đi!

Mang theo một bụng tức tối, Tiểu Lục bước vào khách điếm. Đúng lúc có hai nha dịch đang tra hỏi khách trọ.

Vừa thấy hắn ta trở về, chưởng quầy vội nói: “Sai gia, vị khách quan này cũng vừa từ nơi khác đến, mấy ngày trước mới vào đây trọ.”

Hai nha dịch lập tức cảnh giác nhìn về phía Tiểu Lục. Một người lên tiếng: “Này, ngươi từ đâu tới? Có lộ dẫn không?”

Vốn chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng lọt vào tai Tiểu Lục lại trở nên có chút khác thường.

Nhất là vừa rồi, hắn ta và đồng bọn mới nhìn thấy Tam công tử thân thiết nói chuyện với nha dịch bên ngoài quán trà.
Thấy Tiểu Lục không phản ứng, nha dịch lại cao giọng lặp lại: “Lộ dẫn của ngươi đâu?”

“Đây là lộ dẫn của ta, sai gia.” Tiểu Lục hoàn hồn, làm như không có chuyện gì, lấy lộ dẫn ra đưa cho đối phương.

Nha dịch xem xong lộ dẫn, lại hỏi: “Ngươi đến huyện Thanh Vân từ khi nào?”

“Năm ngày trước.”

“Đến đây làm gì?”

“Đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?” Nha dịch nhìn Tiểu Lục một cái rồi nói tiếp: “Vậy ngươi định đi đâu? Chưởng quầy nói các ngươi có hai người, người còn lại đâu?”

Nụ cười trên mặt Tiểu Lục sắp không giữ nổi nữa.

Trong lòng hắn ta thầm nghĩ: Mấy người này sao mà lắm lời thế! Bình thường ngoài lúc vào thành phải kiểm tra lộ dẫn ra, trong thành cũng chẳng ai tra hỏi thêm. Vậy nên đám nha dịch này chắc chắn đang điều tra bọn họ rồi? Nhất định là Tam công tử muốn mượn tay nha dịch huyện Thanh Vân để trừ khử bọn họ.