Đến nội dung chính

Chương 13: Hủ tiếu xào thịt bò (2)

admin 544 Chữ Cài Đặt

Cô đặt Trứng luộc trà lên bàn: “Em với bà nếm thử Trứng luộc trà chị làm xem thế nào, lát nữa chị sẽ xào mì cho hai người.”

Một quả trứng màu nâu sẫm, tỏa ra mùi thơm trà đậm đặc được đặt trên bàn. Vỏ trứng được đập nhẹ, vết nứt trên vỏ sâu hơn, mùi thơm của trà cũng theo đó lan tỏa.

Tiểu Đường Bảo dùng tay từ từ bóc sạch vỏ trứng, lát sau toàn bộ hình dạng của Trứng luộc trà hiện ra, bên trong đen thui, Tiểu Đường Bảo cầm lên đưa đến miệng.

Cô bé cắn lòng trắng trứng, phát hiện không chỉ bên ngoài đen thui, bên trong cũng đen nhưng ngon quá!

Tiểu Đường Bảo nghiêm túc ăn trứng, sau khi bà Trần nếm thử một miếng, trong lòng bà cũng cảm thán, ngay cả Trứng luộc trà bình thường này qua tay Tiểu Âm cũng trở nên ngon lạ thường.

Hai người ăn chăm chú và tập trung, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông tan học của Nhất Trung Vân Thành đã vang lên.
Hôm nay Di Linh trực nhật, cô chỉ có thể một mình đi ra ngoài. Từ Gia Giai đứng ở cổng trường liếc nhìn các cửa hàng bên ngoài trường, bắt đầu do dự.

Mặc dù Nhất Trung Vân Thành sẵn lòng cho học sinh ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng đồ ăn bên ngoài trường học cũng không ngon đến mức nào, chủ yếu là nhiều và no bụng.

Đột nhiên, ánh mắt cô rơi vào một cửa tiệm nhỏ không có biển hiệu. Cô nhớ cửa tiệm này trước đây bán mì, mì ăn bình thường, nước dùng cũng không ngon. Ưu điểm là bà chủ rất hiền lành, cho rất nhiều mì, lại còn bán rẻ, được các bạn học trong lớp đánh giá là bánh bao trong giới tiệm mì.

Sau đó tiệm đóng cửa, các bạn học còn có phần tiếc nuối.

Lúc này tiệm lại mở cửa trở lại, hơn nữa mùi thơm từ bên trong bay ra, thơm quá! Lẽ nào bà chủ đã đi học thêm món trong thời gian đóng cửa tiệm?
Từ Gia Giai ngửi theo mùi thơm, tò mò bước vào tiệm.

“Xin chào!”

“Chị ơi xin chào, chị đến ăn cơm ạ?” Tiểu Đường Bảo là người đầu tiên nhảy xuống khỏi ghế, giống như đang chơi trò đóng vai, tự nhận mình là nhân viên phục vụ.

Ngu Diệu Âm nhận thấy có khách, cũng bước ra từ bếp, cười dịu dàng: “Xin chào, hôm nay chúng tôi chỉ có Trứng luộc trà và Hủ tiếu xào thịt bò, em muốn nếm thử không?”

Đổi chủ rồi sao?

Từ Gia Giai liếc nhìn thực đơn trên tường, ngửi thấy mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí, cô vội vàng gật đầu: “Vậy cho em một quả Trứng luộc trà đi, với một phần Hủ tiếu xào thịt bò nữa.”

Ngu Diệu Âm “ừm” một tiếng: “Vậy em ngồi đây một lát, bây giờ tôi làm cho em.”

Ngu Diệu Âm nhìn sang Tiểu Đường Bảo, cô bé thật sự rất ngoan, lại còn rất hiểu chuyện, lúc Từ Gia Giai nói muốn Trứng luộc trà, cô bé đã lấy một cái túi, dùng vá thủng vớt một quả Trứng luộc trà ra.