Tề Thiệu Châu rời khỏi tẩm cung của hoàng đế, tình cờ gặp “bông hồng máu Natalie và “kẻ câm lặng Ludwig” trên dãy hành lang dài.
Sĩ quan tham mưu Đế Quốc Natalie là trưởng nữ của Công tước Campbell, còn sĩ quan tình báo Ludwig là con trai út của Cục trưởng Cục Chế tạo số Một Ludwig.
Cũng giống như Tề Thiệu Châu, bọn họ vừa là ngự y vừa là nhà khoa học, vừa là những người bạn đã kề cận Úc Nguy Minh từ thuở thiếu thời, một lòng một dạ đi theo hắn từ trước cả khi hắn được phong làm Hoàng Thái tử.
Đúng như biệt danh của mình, Ludwig rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi đã mở miệng, thì lời nói ra ắt phải kinh thiên động địa.
Nghe tin món quà mới nhất chính là vị Tư lệnh của Liên Bang, cậu ta chỉ bình thản gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Mấy tháng trước, Tư lệnh Liên Bang Cố Viễn Trạch đã bị khép tội phản quốc, sau đó mất tích trong ngục, thậm chí còn có lời đồn rằng anh đã bị bí mật xử tử.
Ludwig kể tiếp: “Thật ra, tuần trước, trước khi bệ hạ tấn công vào thủ đô Liên Bang, ngài ấy có đến gặp cha tôi.”
“Theo lời cha tôi kể, nguyên văn của bệ hạ là: “Ta muốn Cục Chế tạo đúc một bức tượng đồng sống động như thật của kẻ thù đáng kính Cố Viễn Trạch, rồi đặt nó ở quảng trường thủ đô Liên Bang. Cứ để vị Tư lệnh ấy khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, đứng đó mà nhận lấy sự tưởng nhớ, thờ phụng, sám hối và chiêm ngưỡng của cái đám ngu dân đã phản bội anh ta.””
Yều cầu ấy, nếu chỉ có vậy, thì đó cũng chẳng phải là một yêu cầu gì quá đáng.
“Chỉ là… ngoài chuyện đó ra, bệ hạ còn muốn cha tôi tìm những người nghệ nhân lành nghề nhất Đế Quốc để làm cho ngài ấy một con… búp bê silicon bằng chất liệu mềm mại, có thể phục chế chân thật thân hình mỹ miều của vị kình địch này.”
“Mục đích là tiện cho việc thưởng ngoạn trong tẩm cung mỗi ngày.”
Tề Thiệu Châu: “…”
Natalie: “…”
Ludwig: “Cố Viễn Trạch còn sống cũng tốt, đỡ tốn công đúc tượng với làm búp bê silicon.”
Tề Thiệu Châu: “…”
Natalie: “…”
Đêm đó sau khi về nhà, Tề Thiệu Châu hiếm khi bị mất ngủ.
Người có thể điên, nhưng cũng phải có giới hạn chứ? Búp bê silicon ư?
Người bạn Úc Nguy Minh này của y, một kẻ từ nhỏ đã lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, khi nào đã nuôi dưỡng cái sở thích biến thái này vậy?
Y đột nhiên nhớ lại chuyện của nửa năm trước, khi đoạn video phiên tòa xét xử Cố Viễn Trạch được tuồn ra chợ đen, y đã cùng bệ hạ tôn quý xem nó.