Các trợ lý hỗ trợ công việc và đời sống cho Lục Vũ đều được đích thân Lạc Chấn Nam chọn lựa, toàn những người thật thà, tháo vát qua được con mắt tuyển chọn kỹ càng của anh ấy.
Lý Phương là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Cô ta là đàn em trong trường diễn xuất của Lục Vũ, nhưng không được tài năng và cũng kém sắc hơn bạn bè đồng trang lứa, thật sự không có gì nổi bật trong dàn những cô sinh viên học trường điện ảnh.
Khi đang vô định thì Lý Phương được Lục Vũ giúp đỡ, trở thành trợ lý đời sống của anh.
Với một sinh viên ra trường không kiếm được vai diễn nào ngoài vai quần chúng thì công việc trợ lý đời sống và công việc cho một sao hạng A thời điểm hiện tại như Lục Vũ có thể nói là khá đáng mơ ước.
Có thể ban đầu chỉ là trợ lý, nhưng sau khi đến phim trường, học hỏi nhiều, có cơ hội tiếp xúc nhiều với các đạo diễn lớn, cô ta lại được trao cho vai diễn nào đó thì sao?
Ít nhất là Lý Phương nghĩ vậy.
Cô ta thấy mọi chuyện tốt đẹp đến mức tưởng Lục Vũ chắc là có để ý đến mình hồi đại học nên mới giúp đỡ đến thế.
Anh có giúp đỡ ai ngoài cô ta đâu?
Một hôm nọ, trong bữa tiệc mừng công của phòng làm việc Lục Vũ, cô ta định mượn rượu bày tỏ lòng mình.
Dù sao trong giới của họ, việc ngôi sao yêu quản lý hay trợ lý của mình cũng không phải là chuyện hiếm có gì.
Hơn nữa, chỉ cần trở thành bạn gái của Lục Vũ, chắc chắn cô ta sẽ được nhận tài nguyên từ Lục Vũ, có khi có thể trở thành ngôi sao lớn như anh.
Thế nhưng, chưa kịp bày tỏ với Lục Vũ thì Lạc Chấn Nam đã nhận ra và chặn đứng ý nghĩ này của cô ta.
Thấy cô ta cứ ảo tưởng rồi cố chấp đến cùng, Lạc Chấn Nam hết cách, sau khi thảo luận với Khương Vy và được cô đồng ý thì tiết lộ cho Lý Phương biết là Lục Vũ đã có vợ rồi.
Ban đầu, Lý Phương rất sốc, nhưng sau đó cũng không làm gì được.
Tuy nhiên, Lạc Chấn Nam không ngờ, Lý Phương lại đi chất vấn ngược chuyện lại với Lục Vũ.
Lục Vũ biết chuyện ẩn hôn bị lộ thì vừa tức vừa nóng máu, anh quay sang chất vấn Khương Vy, nhưng cô chỉ bảo chuyện của họ cũng chẳng có gì cần giấu, dù sao cũng là vợ chồng. Với lại, Lý Phương cũng là đàn em thân thiết của Lục Vũ đến mức anh nhận cô ta làm trợ lý luôn cơ mà, không đáng được biết sao?
Lúc đó Lục Vũ vẫn chưa đủ lông đủ cánh, còn dựa vào tài nguyên của Khương Vy, lại có hợp đồng ràng buộc nên không thể làm gì cô. Thêm nữa, những lời Khương Vy nói không phải không có lý. Mà lỡ lộ rồi thì nên giải thích rõ, thế là Lục Vũ nói luôn với Lý Phương chuyện mình và Khương Vy có hợp đồng hôn nhân.