Nguyên chủ hứa hẹn đủ điều, từ tài nguyên, mối quan hệ cho đến tiền tài, cốt chỉ mong được cái gật đầu của Lục Vũ.
Nhưng anh không đồng ý.
Làm gì có người đàn ông đàng hoàng nào chấp nhận bị bao nuôi chứ? Chưa kể Lục Vũ còn là một người có tài thật sự, đang tràn đầy khao khát với tương lai.
Thế là nguyên chủ Khương Vy đã thẳng tay cắt luôn nghiệp diễn của Lục Vũ, khiến Lục Vũ thất nghiệp, không có bất kỳ một đạo diễn, nhà sản xuất hay kịch bản nào tìm đến, hết đường sống.
Lục Vũ sống chết không chịu bán mình làm trai bao, Khương Vy quyết chơi ác luôn.
Cô ấy cho người gài bẫy hợp đồng, giả là hợp đồng diễn xuất nhưng lại cắm điều khoản vô lý đùng đùng, hại anh không kiếm nổi đồng nào đã nợ mấy chục triệu tệ.
Lục Vũ không có gia thế gì, tuy không nghèo nhưng không dư dả gì, ngày càng rơi vào đường cùng. Bố mẹ anh chỉ có mỗi anh là con một, cả nhà phụ thuộc vào một mình người đàn ông, giờ lại nợ nần, không chỉ anh mà cả gia đình đều chuẩn bị rơi vào đường chết.
Cực chẳng đã, Lục Vũ đành làm nhân tình cho Khương Vy.
Không ngờ, Khương Vy lại bắt anh đi đăng ký kết hôn luôn.
Lục Vũ đưa ra ba điều kiện, buộc Khương Vy đồng ý mới chịu đăng ký.
Thứ nhất, họ không quan hệ nếu đôi bên chưa sẵn sàng. Tất nhiên, người có sẵn sàng hay không chắc chắn là Lục Vũ.
Thứ hai là kết hôn bí mật, không được để ai biết họ kết hôn.
Ba là ký hợp đồng hôn nhân, trong đó quy định hôn nhân của họ chỉ kéo dài năm năm, năm năm sau phải ly hôn, đường ai nấy đi.
Khương Vy nhanh chóng chấp nhận.
Từ giờ đến lúc phải ly hôn chỉ còn hai tháng.
Khương Vy tưởng đâu mình mới xem phim ngắn tổng tài, mỗi tội đổi chỗ nam nữ.
Họ chung sống với nhau năm năm nhưng không khác gì người dưng.
Khương Vy thì muốn sáp lấy Lục Vũ, trong khi Lục Vũ chỉ mong năm năm trôi nhanh nhanh cho rảnh nợ.
Khương Vy đã hứa cho Lục Vũ thật nhiều tài nguyên, anh cũng không chê, cứ thế điên cuồng đóng phim. Anh vốn có sẵn nền tảng nên không quá bất ngờ khi nhanh chóng hot lên.
Năm năm là đủ cho người đàn ông trở thành một Ảnh đế vang danh giới giải trí.
Anh có vô số tài nguyên, fans nhiều khủng khiếp.
Thậm chí năm ngoái, Lục Vũ đá bắt đầu lấn sân sang vai trò đạo diễn, sở hữu phim có doanh thu hơn tỷ tệ và vô số giải thưởng lớn nhỏ.
Lục Vũ bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Khương Vy, anh chỉ đợi hợp đồng đến hạn để được tự do mà thôi.