Lên đến tầng hai mươi bảy, khi đợi nhân viên mở cửa, Nam Yên lẳng lặng đánh giá không gian chung của cả tầng này.
May là tầng này chỉ có mỗi mình cô ở thôi.
Thế thì quá tốt, nếu có hộ khác sống ở đây thì khéo cô phải ra tay trừ khử hết người cùng tầng nữa.
Cô không muốn chuốc phiền phức cho bản thân.
“Thưa quý khách, quý khách vào xem thử đi ạ.”
Cửa căn hộ 2716 được mở ra, Nam Yên lập tức lách mình vào.
Cô chỉ định nhìn qua một cái cho có lệ thôi nên năm giây sau đã nói luôn với nhân viên môi giới Tần An: “Tôi chốt chỗ này luôn. Cô soạn hợp đồng nhanh nhé, tôi ký hợp đồng mua nhà rồi chuyển khoản toàn bộ luôn.”
Tần An hoàn toàn không ngờ khách mình lại “rốp rẻng” như vậy.
Cô ấy còn chưa kịp giới thiệu, chưa kịp cho khách thấy tiện nghi, cái đáng mua của căn nhà mà người ta chốt luôn vậy trời?
Đúng là người có tiền có khác. Người thành công có lối đi riêng mà!
Hai người nhanh chóng ký hợp đồng. Nam Yên móc luôn tấm thẻ đen không giới hạn toàn cầu ra, quẹt luôn.
Dù sao thì chục triệu tệ với cô cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, mỗi đơn của cô đều tiền chục triệu đổ lên ấy mà.
Mấy năm làm nghề giúp Nam Yên tích cóp được một gia tài hàng chục tỷ, có thể bước vào giai đoạn nghỉ hưu sớm luôn từ giờ, không phải bán mình cho tư bản như người cùng trang lứa nữa.
Tất nhiên, tận thế ập đến rồi nên cô càng không cần phải bán mình cho đồng tiền nữa.
Ký hợp đồng rồi quẹt thẻ xong, Tần An đảm bảo sẽ về làm thủ tục cho cô nhanh nhất có thể rồi rời đi.
Trước khi đi, cô ấy giao chìa khóa căn hộ 2716 cho Nam Yên.
Với Nam Yên thì cái chìa khóa là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Sau này cô định làm khóa an toàn tối tân riêng, thay luôn mấy cái cửa sổ thành kính chống tăng siêu cường lực luôn.
Nhưng mấy cái này không phải vấn đề quan trọng lúc này.
Chuyện quan trọng nhất mà Nam Yên cần làm lúc này là nẫng tay trên ít mối làm ăn của người nào đó.
Chỉ cần phi vụ này thành công thì sau này, cô sẽ không phải lo vấn đề vũ khí trong mặt thế nữa.
Nam Yên không trì hoãn lâu. Sau khi Tần An rời đi không lâu, cô lập tức lái xe rời khỏi khu căn hộ Tử Đằng, tiến về phía ngoại ô An Thành.
Thật ra, Nam Yên hoàn toàn không biết rằng người đàn ông ở tầng trên đã đi trước mình hai bước rồi.