Đến nội dung chính

Chương 37: Bùa chiêu quỷ (3)

admin 496 Chữ Cài Đặt

[Phát hiện tà khí nồng độ thấp ở khoảng cách 1 mét.]

[Cảnh báo: Có vật phẩm mang thuộc tính Chiêu Quỷ đang hoạt động.]

Cô đưa tay bật màn hình livestream ảo.

Góc quay camera của hệ thống lập tức hiển thị rõ ràng bóng lưng Mã Cúc Hoa đang hối hả trèo qua hàng rào bỏ trốn.

Phòng livestream giữa đêm vẫn có hàng ngàn người xem trực tuyến.

Chiến Giáp 007: [Bà thím kia vừa làm gì vậy? Đặt bom à?]

Quỷ Y Dược Vương: [Là bùa chiêu quỷ cấp thấp. Dùng máu gà trống kết hợp với tro cốt người chết để thu hút lệ quỷ. Bà ta dám dùng trò này hãm hại streamer sao?]

Thiếu Gia StarCraft: [Hahaha! Mang bùa gọi quỷ đến ném vào giường của trùm đánh quỷ. Bà thím này chán sống rồi!]

Cố Cảnh Từ không đuổi theo Mã Cúc Hoa.

Cô thong thả ngồi dậy, xỏ chân vào đôi giày vải.

Cô cúi xuống, thò tay qua khe hở của tấm liếp tre, lôi tờ bùa chiêu quỷ ra.
Lá bùa vừa chạm vào tay cô bỗng bốc lên một luồng khói đen mỏng.

Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột.

Cố Cảnh Trạch nằm ở giường bên cạnh cuộn tròn người lại trong chăn, rùng mình một cái rồi ngáy tiếp.

Cố Cảnh Từ cầm lá bùa, bước ra khỏi phòng.

Cô đứng giữa sân, cảm nhận những luồng âm khí đang tụ tập lại từ phía bãi tha ma ngoài thôn.

Gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn của cô.

Một bóng đen dặt dẹo, da bọc xương với đôi mắt đỏ quạch từ từ hiện ra ngay cổng rào nhà họ Cố.

Nó thè chiếc lưỡi dài quá cằm, nhỏ dãi tong tỏng, đánh hơi thấy mùi tà khí từ lá bùa và dương khí dồi dào của người sống.

Lệ quỷ đói đã tới.

Cố Cảnh Từ cất lá bùa vào túi áo.

Cô bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ đang bò qua cổng rào, thản nhiên bước tới.
Lệ quỷ đói lao qua cổng rào, nhắm thẳng vào Cố Cảnh Từ.

Mùi dương khí trên người cô đối với nó giống như một bữa tiệc thịnh soạn.

Nó há cái miệng rộng, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt đen sì, định cắn vào cổ cô.

Cố Cảnh Từ không lùi lại nửa bước.

Cô nghiêng người né cú vồ của lệ quỷ, đồng thời vươn tay trái tóm chặt lấy mái tóc xơ xác của nó.

Lệ quỷ khựng lại giữa không trung.

Nó chưa kịp phản ứng, Cố Cảnh Từ đã nắm tay phải lại, tung một cú đấm thẳng vào giữa mặt nó.

Lực tay nhắm thẳng vào sống mũi khiến khuôn mặt lệ quỷ lõm hẳn vào trong.

Oán khí màu đen từ người nó tán loạn văng ra xung quanh.

Nó rít lên, vung hai cánh tay gầy guộc cào về phía mặt Cố Cảnh Từ.

Cô buông tóc nó ra, đưa tay túm luôn cổ tay con quỷ, xoay người vật mạnh nó xuống sân.