Đến nội dung chính

Chương 27: Hương vị bình dân (2)

admin 504 Chữ Cài Đặt

Trầm Mộc rắc thêm chút hành ngò thái nhỏ và xịt một vòng tương ớt đỏ rực lên đĩa.

Hoàn tất công đoạn, cô bưng chiếc đĩa nóng hổi cẩn thận đi lên tầng thượng.

Vừa bước vào phòng sách, mùi thơm của hành tỏi phi, thịt bò và hương cay nồng của tương ớt lập tức bay khắp không gian rộng lớn, đánh bạt cả mùi giấy cũ kỹ.

Lục Thâm ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.

Bữa tối do đầu bếp năm sao của tổ chức nấu anh thường chỉ gắp vài đũa, nhưng lúc này, hương vị bình dân lan tỏa lại khiến anh cảm thấy cơn đói ùa về mãnh liệt.

Trầm Mộc đặt đĩa mì lên bàn làm việc, cẩn thận đẩy đến trước mặt anh cùng một đôi đũa.

Cô đứng lùi lại hai bước, chắp tay ra sau lưng chờ đợi.

[Ăn đi, ăn lẹ đi rồi tha mạng cho tôi. Nấu ngon thế này mà còn chê thì đúng là tên mặt liệt không biết thưởng thức ẩm thực. Thịt bò mềm vừa tới, trứng lòng đào chuẩn chỉnh, ai lấy được tôi đúng là có phúc ba đời.]
Lục Thâm cầm đũa lên.

Anh gắp một gắp mì trộn lẫn thịt bò đưa vào miệng.

Vị mặn ngọt đậm đà của gia vị Hảo Hảo kết hợp với độ dai mềm của sợi mì, thêm chút cay xé lưỡi của tương ớt lan tỏa trong khoang miệng.

Anh chọc vỡ lòng đỏ trứng, để dòng chất lỏng béo ngậy chảy ra áo lên lớp mì.

Hương vị bình dân nhưng ấm áp này giúp tinh thần của Lục Thâm thư thái hơn rất nhiều.

Khẩu vị kén chọn của anh hoàn toàn bị đánh gục.

Lục Thâm ăn liên tục không nghỉ, chẳng mấy chốc đĩa mì đã sạch bách.

Trầm Mộc đứng nhìn anh ăn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sạch sành sanh thế kia thì chắc chắn là ngon rồi.

Thoát nạn!

Lục Thâm đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng.

Anh nhìn cô, gõ tay lên mặt bàn.

“Chuyện đêm nay, cô giữ kín trong bụng.” Lục Thâm chậm rãi nói: “Nếu có người thứ ba biết về căn phòng đó, tôi sẽ băm cô ra ném cho chó ăn.”
“Tôi thề cắn lưỡi tự tử trước mặt anh luôn!” Trầm Mộc lập tức giơ tay lên trời thề độc.

Lục Thâm hừ lạnh.

Anh đẩy đĩa không về phía cô: “Dọn dẹp đi. Sau đó sang phòng ngủ của tôi.”

Trầm Mộc đứng ngây người.

Phòng ngủ?

Sang phòng ngủ làm cái gì?

Giữa đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, một tên trùm xã hội đen và một nữ tạp vụ xinh đẹp…

Cô ôm đĩa không vào lòng, lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

[Tên khốn này ăn no rửng mỡ định giở trò đồi bại gì đây? Mình thà chết chứ không bán thân! Nếu anh ta ép buộc, mình sẽ tung cước đá thẳng vào hạ bộ anh ta rồi bỏ chạy!]

Lục Thâm nghe thấy suy nghĩ của cô, trán anh giật giật mấy cái.