Đến nội dung chính

Chương 21

admin 497 Chữ Cài Đặt

Thu Yên bàng hoàng đến cạn lời.

Nàng náo loạn cái gì cơ?

Nàng chỉ đi tảo mộ cho phụ thân, vô duyên vô cớ bị đưa đến nơi này. Nàng còn chưa kịp nói một lời nào, thế mà cũng tính là gây chuyện sao?

Khuôn mặt Thu Yên tràn ngập vẻ mờ mịt, sắc mặt Lục Minh Trạch lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn nói: “Ngươi tự tiện quyết định rời khỏi Lục gia, không phải là muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng ta, ép ta từ hôn để cưới ngươi sao?”

Nàng kinh ngạc tột độ.

Trời đất chứng giám, nàng đến cả cái lá gan làm thiếp cũng không có, lấy đâu ra dũng khí mơ tưởng đến vị trí chính thê?

Thu Yên lên tiếng: “Đại thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi. Ta chưa từng có suy nghĩ như vậy. Đại thiếu gia và Tống tiểu thư là trai tài gái sắc, chính là một đôi trời sinh. Ta thực tâm mong muốn hai người có thể bách niên giai lão, con cháu đầy đàn.”
Lục Minh Trạch nói: “Nơi đây chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần phải nói mấy lời đường hoàng giả dối đó nữa.”

Bất luận nơi này có những ai, ta vẫn nói như vậy mà.

Thu Yên cảm thấy sự hiểu lầm này quả thực quá lớn, nàng vô cùng nghiêm túc đáp: “Đại thiếu gia, những gì ta nói đều là lời thật lòng. Ta cũng thật tâm muốn rời khỏi Lục gia, nương của ta đã bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta rồi.”

Lục Minh Trạch lớn tiếng quát: “Đủ rồi! Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, ngươi xác định muốn tiếp tục gây náo loạn với ta sao?”

Ánh mắt Lục Minh Trạch nhìn chằm chằm Thu Yên, sắc bén như dao.

Hắn cho rằng mình đã nhìn thấu trò lạt mềm buộc chặt của Thu Yên, còn chủ động cho nàng một bậc thang bước xuống. Nếu Thu Yên không biết chừng mực, đó chính là không biết điều.
Bầu không khí đóng băng, Thu Yên trầm mặc.

Nàng vốn tưởng Lục Minh Trạch chỉ hiểu lầm nàng, giải thích rõ ràng là xong, nay nhìn lại thì hoàn toàn không phải.

Lục Minh Trạch dường như đinh ninh rằng nàng tình thâm nghĩa trọng với hắn, mọi lời nói hành động đều là vì muốn gây sự chú ý, tranh giành sự sủng ái của hắn.

Nhưng rõ ràng hắn cũng chướng mắt nàng, tại sao lại nhất quyết không chịu buông tha nàng?

Thu Yên nghĩ mãi không thông, đành trực tiếp hỏi thẳng: “Không phải là ta muốn gây náo loạn, mà là nếu tiếp tục ở lại bên cạnh đại thiếu gia, tình cảnh thực sự rất lúng túng. Đại thiếu gia không tính toán cho ta, lẽ nào cũng không cho phép ta tự tìm cho mình một lối thoát sao?”

Lục Minh Trạch hỏi ngược lại: “Ngươi làm sao biết ta không tính toán cho ngươi?”