Yến Hoài Chu tiến lên vài bước.
Anh không đưa tay ra dắt cô như những chú rể khác, mà chỉ khẽ nghiêng người, tạo không gian cho cô bước đi trước, bản thân đi sát phía sau che chắn cô khỏi đám đông xô đẩy.
Mùi hương nước hoa bạc hà thoang thoảng từ người anh khiến Thẩm Tri Ý cảm thấy khá dễ chịu.
Hai người lên chiếc xe hoa sang trọng.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với tiếng ồn ào bên ngoài.
Thẩm Tri Ý ngồi dựa vào lớp nệm da bọc nhung, thở hắt ra một hơi.
Từ sáng đến giờ bị Tống Uyển Thanh lôi kéo trang điểm, cô chưa kịp ăn sáng, bụng đang kêu réo ầm ĩ.
Yến Hoài Chu lẳng lặng mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở khoang chứa đồ giữa hai ghế, lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ nhắn đưa cho cô.
Thẩm Tri Ý tò mò nhận lấy, mở nắp ra.
Bên trong là những quả táo đỏ sấy khô, tẩm lớp đường mật ong óng ánh.
“Em chưa ăn sáng.” Yến Hoài Chu nhìn thẳng về phía trước, giọng nói điềm đạm, không chút cảm xúc: “Ăn tạm lót dạ, xe chạy khoảng hai mươi phút sẽ đến Yến phủ.”
Thẩm Tri Ý ngạc nhiên nhìn hộp mứt ngọt lịm trong tay, rồi lại nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh.
Bên ngoài đồn anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn, không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng xem ra, kẻ có tiền thường rất biết cách quan sát tiểu tiết.
Cô vui vẻ nhón một quả táo đỏ bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm dịu đi cơn đói: “Cảm ơn nhé, ông chủ Yến. Trái cây khô chọn cũng khéo lắm.”
Yến Hoài Chu không đáp, khóe môi hơi cong lên một độ cung rất nhỏ, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, hướng về phía ngã tư lớn nhất Tấn Thành, nơi Đổng Tứ Cường đã bố trí sẵn đám côn đồ chờ đợi.
Đoàn xe hoa lăn bánh về phía ngã tư lớn nhất Tấn Thành.
Bành Trưng ngồi ở ghế phụ lái của chiếc xe đi đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua góc phố rập rờn bóng người.
Anh ta nhấc tay, ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ, đồng thời vẫy tay gọi hai chiếc xe hộ tống phía sau vượt lên.
Hơn chục vệ sĩ mặc vest đen của thương hành Hối Phong lập tức bước xuống xe, tay đặt sẵn vào vạt áo, đội hình dàn ngang che kín cả góc đường.
Đám côn đồ do Đổng Tứ Cường thuê vốn định xông ra chặn đầu xe, nhưng vừa nhìn thấy dàn vệ sĩ cao lớn cùng súng giắt bên hông, cả đám tái mặt, vội vã lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm nhỏ.
Sự việc diễn ra và kết thúc trong chưa đầy ba phút.
Bành Trưng gõ nhẹ lên kính xe, tài xế tiếp tục đạp ga chạy thẳng về phía phủ Yến.