Đến nội dung chính

Chương 39

admin 612 Chữ Cài Đặt

Tháng mười mùa thu, nắng vàng dịu nhẹ.

Gió thu man mát thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Trước tòa nhà làm việc của Đội 3 Cảnh sát hình sự mặc thường phục, thuộc Phân cục Triều Dương.

Tiêu Trấn trong bộ cảnh phục chỉnh tề, lúc này đang đứng trước cổng đội.

Anh nhìn lên huy hiệu cảnh sát treo trên cổng lớn.

Trong thoáng chốc.

Tâm trí Tiêu Trấn quay về kiếp trước, trở lại ngày tốt nghiệp trường cảnh sát.

Anh vẫn nhớ hình ảnh đám bạn học sắp rời trường tụ tập lại hô lớn: “Chúng ta nhất định sẽ trở thành cảnh sát!”

Tiêu Trấn mỉm cười tự giễu rồi hiên ngang bước vào cổng.

Lời thề khi vào ngành ở kiếp trước văng vẳng trong đầu anh.

“Tôi xin thề, tự nguyện trở thành một người chiến sĩ Công an nhân dân!”

…

Phòng họp khói thuốc mù mịt.

Hơn mười cảnh sát hình sự mặc thường phục lông mày nhíu chặt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và tiều tụy.
Có thể thấy họ đã thức trắng cả đêm.

Trên tay mỗi người đều cầm một bản sao của hồ sơ vụ án.

Những đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu nhìn chăm chú vào từng dòng chữ trong hồ sơ.

Đêm ngày 10 tháng 10.

Tức là ba ngày trước, trung tâm tiếp nhận tin báo 110 của Triều Dương nhận được một cuộc điện thoại báo án.

Người báo án tự xưng là cư dân quận Triều Dương, báo rằng mình vừa nhìn thấy một xác chết thối rữa kinh hoàng.

Trước khi báo án, anh ta đang chạy bộ tập thể dục đêm trong Công viên Hải Đường.

Đang chạy, anh ta đột nhiên thấy mấy con chuột chạy lướt qua phía trước, giật mình một phen.

Điều khiến anh ta kinh hãi hơn là khi đi đến chỗ lũ chuột vừa chạy qua, anh ta phát hiện có vết máu.

Vì tò mò, anh ta run rẩy lần theo hướng lũ chuột chạy vào một lùm cây nhỏ trong công viên.
Dưới ánh đèn đường và ánh trăng, anh ta thấy một vật thể hình người nằm trong rãnh thoát nước của công viên.

Ban đầu, người báo án còn tưởng là ai đó uống say nằm đấy ngủ.

Đợi đến khi lại gần nhìn kỹ, anh ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Anh ta nhìn thấy một xác chết thối rữa, phần lớn cơ thể đã bị lũ chuột gặm nham nhở.

Trên xác chết là một mảng đỏ hỏn, máu thịt nát bấy trông rất đáng sợ.

Người báo án sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, la hét thất thanh.

Sau khi định thần lại, anh ta lồm cồm bò dậy chạy khỏi lùm cây.

Báo cảnh sát…

Trung tâm 110 ngay lập tức điều động lực lượng cảnh sát gần đó đến kiểm tra.

Nhiệm vụ này tình cờ được giao cho Đội 3 Cảnh sát hình sự mặc thường phục quận Triều Dương.

Hai cảnh sát trực ban đã đến hiện trường sớm nhất và cũng bị cái xác làm cho khiếp vía.
Chưa đầy hai mươi phút sau, toàn bộ đội hình sự đã có mặt.

Đội trưởng và chính trị viên đích thân chỉ huy cán bộ chiến sĩ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Đợi đến khi mọi người lục soát toàn bộ lùm cây, thậm chí là cả công viên.

Họ phát hiện khu vực này không chỉ là điểm mù của camera giám sát, mà còn không tìm thấy bất kỳ hung khí nào, cũng như những dấu vết liên quan đến vụ án.

Khi pháp y đến hiện trường khám nghiệm, sau đó thi thể được đưa về trung tâm giám định pháp y để khám nghiệm tử thi.