Ba người Tô gia nghe tới đây thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Hội sở tư nhân?
Ông chủ ẩn danh?
Đối tác của họ rốt cuộc đang kinh doanh thêm cái gì?
Mấy cái hội sở tư nhân trong truyện 18+ thì có thể là hội sở đứng đắn gì chứ. Chắc chắn đây sẽ là nơi phơi bày vẻ mặt vặn vẹo, nội tâm âm u, dục vọng hắc ám của khách hàng, còn ông chủ đứng đầu chuỗi thức ăn ở đấy sẽ là người đáng sợ nhất.
Tô Niệm Niệm hoảng sợ ôm mèo lùi về sau vài bước trốn sau bức tường.
[Ôi mẹ ơi, con gặp biến thái rồi.]
Động tác của cô quá nhanh, khiến ba người nhà họ Tô cũng hoảng hốt trốn sang chỗ ngoặt, dù vậy họ vẫn nhịn không được ló đầu ra nhìn bóng lưng của Tô Niệm Niệm, muốn nghe tiếng lòng của cô.
Khụ, không phải họ nhiều chuyện, họ chỉ muốn biết Hạ Nam Hà là loại người nào, để xem xét có nên hợp tác với hắn tiếp không. Dù sao trong việc làm ăn cũng phải xem rõ nhân phẩm của đối tác mới dám bắt tay kiếm tiền lâu dài chứ.
Đúng thế, họ chỉ muốn nghe xem nhân phẩm của Hạ Nam Hà ra sao thôi, tuyệt đối không hề tò mò cái hội sở gì đấy.
Hệ thống tung ra trái bom còn thái quá hơn những gì Tô Niệm Niệm tưởng tượng: [Ngoài ra hắn còn là huấn luyện viên bí ẩn nhất hội sở, mỹ nhân được hắn dạy dỗ đều trở thành cực phẩm nước sốt đẫy đà, dù là hàng lỗi bị hắn chê thì khách hàng cũng xua như xua vịt, ai ăn thử rồi đều nghiện không dứt được.]
[Hội sở kia chính là sân chơi của hắn.]
Tô Niệm Niệm thấy mình muốn mù, à không, là muốn điếc, aaaaa… cô nghe cái gì vậy nè, xin hãy trả một đôi tai chưa từng nghe dưa này cho cô…
Cái bản đồ này nữ chính còn chưa khám phá vậy mà bị cô phát hiện trước rồi!
Chưa để cô kịp tiêu hóa xong cái dưa bở này thì hệ thống quăng cho cô một trái dưa khác.
[Ây nha, bạn gái hiện tại của anh ba cô cũng đã được hắn huấn luyện rồi đấy.]
Nụ cười mỉa trên khóe miệng anh ba chợt tắt. Không thể nào, bạn gái hắn còn trinh trắng, hắn là người lấy mất lần đầu của cô thì sao mà giả được, hắn ăn rồi chẳng lẽ hắn không biết chắc.
Bạn gái hắn thanh thuần ngây ngô như thế sao có thể bị Hạ Nam Hà…
Khẳng định là con mèo này nói bậy!
[Từng hành động và lời nói của cô ta đều được dạy dỗ theo sát sở thích của anh ba, còn cố ý tạo cuộc gặp gỡ như mơ cho anh ta, anh ba không say như điếu đỗ mới là lạ.]