Đến nội dung chính

Chương 19

admin 639 Chữ Cài Đặt

Trông thì có vẻ vô tư lự, giống như một bình hoa di động xinh đẹp.

Nhưng chẳng biết tự bao giờ, cô ấy đã đào sẵn một cái hố để chôn bạn rồi.

Còn có Diệp Vãn Thanh nữa.

Đây cũng là một người phụ nữ lợi hại không kém.

Cái khí chất nữ vương của kẻ bề trên đó, các bạn đoán xem từ đâu mà có?

Khí chất này không phải sinh ra là có sẵn đâu.

Mà là sau này khi đứng ở một đỉnh cao nào đó, qua rèn luyện mà hun đúc nên.

Dám coi thường phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp.

Bạn có thể chết lúc nào mà không biết đấy!

Và giờ đây…

“Loại trừ khả năng cậu bắt chuyện để tán tỉnh bọn tôi, vậy rõ ràng cậu có liên quan đến chuyện xảy ra tối nay.”

Nụ cười trên gương mặt tinh tế không tì vết của Diệp Vãn Thanh càng đậm hơn: “Tôi nói có đúng không?”

Tiêu Trấn: …

Làm ơn dừng cái trí tưởng tượng đẫm máu của chị lại đi.
Anh vốn là một đứa trẻ rất giỏi nói dối.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã thêu dệt xong lời nói dối của mình.

“Thật ra lúc ở quán bar, tôi cá cược với bạn học rằng có thể bắt chuyện được với hai chị, quả thật không phải muốn theo đuổi hai chị đâu.”

Tiêu Trấn nghiêm túc nói dối không chớp mắt: “Chuyện xảy ra sau đó cũng là tình cờ, nguyên nhân là cô bạn cũ Chu Xảo của hai chị nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, hình như rất ghét tôi.”

“Cậu có thể thông qua biểu cảm của người khác để phân tích tâm lý sao?”

Diệp Vãn Thanh có chút không tin.

“Tâm lý học hành vi qua vi biểu cảm, chị tìm hiểu thử xem?”

Tiêu Trấn nhún vai, đưa ra một lời giải thích.

Hai cô gái ngạc nhiên.

Hoa Mạn Vũ lấy điện thoại ra, tìm kiếm cụm từ “Tâm lý học vi biểu cảm” trên Baidu.

Sau đó, cô ngẩn người gật đầu với Diệp Vãn Thanh.
“Biết cũng không ít nhỉ.”

Diệp Vãn Thanh cười hỏi: “Lúc ở KTV, sao cậu phát hiện ra rượu có vấn đề?”

“Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, hai chị còn nhớ gã nhân viên phục vụ có hình xăm không?”

Thấy Diệp Vãn Thanh gật đầu, Tiêu Trấn thao thao bất tuyệt: “Đầu tiên là tuổi tác của gã không khớp, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn làm phục vụ. Thứ hai là bàn tay gã có hình xăm, kẽ ngón cái còn có vết chai do dùng súng. Loại vết chai này chỉ xuất hiện khi thường xuyên cầm súng, tập luyện với súng.”

“Ở nước ta, cơ bản chỉ có cảnh sát, quân nhân và một số nhân viên đặc biệt mới được tiếp xúc với súng ống. Mà những người đã là cảnh sát, quân nhân hay nhân viên đặc biệt thì làm sao có thể có hình xăm?”

“Tôi đoán gã này rất có thể đến từ nước ngoài, hoặc là quân nhân, hoặc là một thân phận nào đó khác, chỉ có suy luận như vậy mới hợp lý.”
“Mà hạng người như vậy sao có thể đi làm phục vụ, làm việc gì chẳng kiếm tiền hơn làm phục vụ?”

“Còn một điểm nữa, gã phục vụ này bày biện rượu và đồ nhắm trên bàn rất lộn xộn, lại còn tự ý mở nắp chai khi chưa được chúng ta đồng ý.”

“Đã đi làm phục vụ rồi, chẳng lẽ đến cách bày biện cũng không được học sao? Chẳng lẽ không biết khi khách chưa cho phép thì không được mở rượu sao?”

“Một người không nên xuất hiện ở KTV lại cứ thế xuất hiện, đã vậy còn không biết cách làm phục vụ, lại còn tự ý mở rượu, những điểm nghi vấn này quá nhiều.”