Đến nội dung chính

Chương 12: Được thôi, trẫm sẽ cố gắng

admin 499 Chữ Cài Đặt

“Giúp chứ!”

Ôn Hạc Miên đáp lại quả quyết, phòng hờ bản thân lười biếng đình công sau này sẽ bị tính sổ.

Nàng cười mỉm nói: “Nhưng bệ hạ, ngài không cảm thấy tự tay xử lý kẻ thù sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu sao? Thần đây là đang tạo cơ hội cho ngài đấy.”

Tạ Lang không hề thấy vậy, hắn cảm thấy mình bị gạt rồi.

Nhưng đối diện với gương mặt nghiêm túc của Ôn Hạc Miên, hắn lại tự phản tỉnh xem có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không.

Nửa nén nhang trôi qua, hắn miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi, trẫm sẽ cố gắng.”

Ôn Hạc Miên lộ ra ánh mắt như nhìn trẻ nhỏ dễ dạy.

Tạ Lang: “…”

Trong cung tạm thời an bình trở lại, Ôn Hạc Miên giao xong bài vở cho Tạ Lang, liền bớt chút thời gian về Hoài Lăng vương phủ thăm nom một chuyến.

Lão quản gia đã ngoài năm mươi lo lắng đi tới đi lui trong phủ, thấy nàng trở về mới thở phào nhẹ nhõm.
“Công tử, ngài rốt cuộc cũng về rồi!”

Thuận đế băng hà, các phương thế lực đều ngồi không yên, trong cung đã có mấy phe nhân mã tiến vào.

Trải qua một hồi thanh trừng, máu lưu lại có thể nhuộm đỏ cả gạch lát đường.

Lộ thúc biết Ôn Hạc Miên có ý phò tá tân đế, nhưng mạo muội tiến cung như vậy, thật sự quá nguy hiểm.

Lão thậm chí không dám tưởng tượng, lỡ như tiểu thế tử xảy ra mệnh hệ gì, vương gia và vương phi liệu có đem binh đánh thẳng về đây hay không!

Ôn Hạc Miên rũ mắt, bất đắc dĩ nói: “Nhưng nếu không vào cung, tiểu bệ hạ sẽ phải chịu tội lớn mất.”

Lần đầu nàng vào cung gặp Tạ Lang liền cảm thấy đáng thương.

Nếu để đối phương phải chịu thêm vài bận đày đọa nữa, tính tình không biết sẽ biến thành dạng gì, đến lúc đó càng khó mà uốn nắn lại được.
Thà rằng bây giờ vất vả một chút, còn hơn sau này tốn công vô ích.

Nàng có hệ thống bảo vệ, an nguy tính mạng tạm thời không cần lo lắng.

Lộ thúc không rành những mưu mô tính toán quanh co trong đó, ủ rũ mặt mày: “Nhưng ngài mới là quan trọng hơn cả…”

“Đừng nói chuyện này nữa.” Ôn Hạc Miên chuyển chủ đề: “Tiểu bệ hạ thông minh, ta định đem những thứ trước kia từng viết vào cung, để dành làm tài liệu giảng bài.”

Vì ngày hôm nay, Ôn Hạc Miên đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm.

Học sinh thời hiện đại đều có sách giáo khoa. Nàng suy đi nghĩ lại, trong lúc ôn thi khoa cử, đã phân loại và liệt kê ra những kiến thức mình học được.

Mấy năm trời, nàng đã viết được mấy quyển dày cộp, vừa khéo dùng để đắp nền móng cho Tạ Lang.