Đến nội dung chính

Chương 9: Bệ hạ đang quan tâm thần sao

admin 485 Chữ Cài Đặt

Ôn Hạc Miên cười đáp: “Ngài là hoàng đế, đương nhiên phải thiết triều, còn nữa, nhớ kỹ, sau này trước mặt người ngoài phải tự xưng là trẫm.”

Tạ Lang thực hành tại chỗ: “Trẫm hiểu rồi.”

Một cái mặt trẻ con lại cố tình giả vờ trưởng thành, Ôn Hạc Miên có chút bị sự đáng yêu của hắn đánh gục.

Tiếc là tiểu tử kia đã dấy lên sự phòng bị, nguyện vọng muốn nhéo mặt thêm một cái của nàng đành phải rơi vào khoảng không.

Đợi cơn sóng gió dần lắng xuống, Ôn Hạc Miên liền rút hết người đang canh giữ bên ngoài cung điện, rồi dẫn Tạ Lang đến Nội vụ phủ, đích thân chọn cho hắn mấy người hầu hạ.

Những người này về sau đều sẽ theo sát bên cạnh Tạ Lang, Ôn Hạc Miên không nhúng tay vào, để mặc hắn tự mình định đoạt.

Trong đó tiểu nội thị nhìn có vẻ thông minh lanh lợi nhất được Tạ Lang điểm danh hầu hạ bên cạnh, tên là Lai Hỉ, một cái tên mang ý nghĩa vô cùng tốt lành.
Ngẫm nghĩ một lát, Ôn Hạc Miên lấy lệnh bài bên hông mình xuống, giao cho Tạ Lang. Hàng mi Tạ Lang khẽ run lên.

Hắn biết đây là thứ gì, trước kia từng nhìn thấy từ xa ở chỗ vị phụ hoàng hờ của mình, là thứ có thể điều động cấm quân.

“Giữ lấy đi, trong cung cũng chỉ lớn chừng này, nơi dùng người còn nhiều lắm. Có điều vị thống lĩnh Cấm vệ quân này tính tình không mấy dễ chịu, bệ hạ ngàn vạn lần đừng để y dọa khóc nhè đấy.”

“Trẫm sẽ không khóc.” Tạ Lang căng da mặt lên tiếng phản bác, hắn cẩn thận nhìn lén Ôn Hạc Miên: “Ngươi đưa thứ này cho trẫm, vậy còn ngươi thì sao?”

Lời đồn thế tử Hoài Lăng vương vừa lọt lòng thân thể đã suy nhược, được nuôi lớn trong chùa miếu.

Mắt thấy trời trở rét, Ôn Hạc Miên ở trước mặt hắn cũng luôn quấn áo bông kín mít, vóc dáng mỏng manh, thoạt nhìn chính là bộ dạng yếu ớt như liễu rủ trong gió.
Giao đồ cho hắn rồi, vậy còn ai bảo vệ nữa?

“Bệ hạ đang quan tâm thần sao?”

Ôn Hạc Miên buồn cười liếc hắn một cái, nói: “Bên cạnh thần vẫn còn ám vệ, bọn họ tuyệt đối không thua kém cấm quân đâu.”

Tạ Lang làm ra vẻ mặt lạnh lùng, không hừ mũi nữa.

Lòng cảnh giác của đứa nhỏ này vô cùng mãnh liệt, có thể nghe được sự quan tâm lặng thầm của hắn đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Ôn Hạc Miên không thèm so đo, lựa người xong xuôi liền mang hắn hồi cung.

Không ngờ bọn họ vừa mới đi được nửa đường, lại đụng mặt Ninh Hạ Chử đang chuẩn bị tiến cung.