Đến nội dung chính

Chương 7: Tấm lệnh bài

admin 514 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng hắn cũng có chút tin tưởng rằng vị thái phó trẻ tuổi này thật lòng muốn dạy dỗ và phò tá mình.

Thế nhưng sau khi hứng chịu vô vàn ác ý, đứng trước thiện ý, Tạ Lang lại trở nên bối rối, luống cuống tay chân.

Hắn hơi hốt hoảng bưng xấp giấy lên, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Ôn Hạc Miên luôn chú ý đến biểu cảm của Tạ Lang.

Nhận ra hành động như một con thú nhỏ của đứa nhỏ này, nàng bật cười từ tận đáy lòng.

Một đứa nhỏ đáng yêu thế này, nếu được đối xử bằng cả tấm lòng, sao có thể trở thành bạo quân được chứ?

Vài ngày sau đó, Ôn Hạc Miên đều lặp lại việc giảng bài cho Tạ Lang, nàng không xuất cung, ban đêm liền ngủ lại ở thiên điện.

Thuận đế tại vị mấy chục năm, làm ra một đống chuyện thối nát, lại sủng tín hoạn quan, không màng chính sự, dẫn đến quyền lực rơi rớt ra ngoài.
Lúc ông ta còn sống những kẻ này còn có thể duy trì sự yên bình ngoài mặt, ông ta vừa chết, xung đột lập tức bùng nổ.

Nếu không phải Ôn Hạc Miên nhận được thông báo của hệ thống từ trước để dẫn người tiến cung, Tạ Lang còn phải trải qua mấy đợt hung hiểm nữa.

Nắm giữ vị hoàng đế bù nhìn, lấy vua để sai khiến các chư hầu, đó chính là mục đích chung của mấy phe thế lực.

Nhưng Ôn Hạc Miên đã đến, liền tuyệt đối không để bọn họ đạt được mục đích.

May mắn là phụ thân của nguyên chủ chức cao quyền trọng, dù xa ở biên quan cũng để lại cho nàng vật phòng thân.

Tấm lệnh bài kia của nàng, có thể điều động Cấm vệ quân.

Hiện nay xung quanh ngoại trừ ám vệ, còn có Cấm vệ quân phòng thủ, tạm thời cách ly một mảnh đất này, tránh xa những phân tranh trong ngoài triều đình.
Vài ngày qua đi, Thuận đế bị hạ táng qua loa, người thừa kế chính thống chỉ còn lại một mình Tạ Lang.

Thế nhưng chẳng ai có tâm trí đi tổ chức đại điển đăng cơ cho vị tiểu hoàng đế xuất thân từ lãnh cung này.

Chỉ e đối phương đến cả mấy chữ to cũng không biết, vốn chẳng thể gánh nổi đại cục. Có thể cất tiếng gọi một tiếng “bệ hạ” đã là thái độ cung kính nhất mà bọn họ có thể bày tỏ rồi.

Thế nhưng tiểu hoàng đế trong tay không có thực quyền, lại không có mẫu tộc chống lưng, mọi người đều mặc định hắn chỉ có thể làm một kẻ bù nhìn.

Hành động Ôn Hạc Miên giam lỏng hắn trong cung, lại càng kiểm chứng cho cách nói này.

Ôn Hạc Miên vừa mới nhập sĩ đã được điểm danh làm thái phó, đại thần trong triều vốn đã có nhiều bất mãn với nàng, bởi vì chuyện này, lại càng nảy sinh thêm vài phần suy đoán.