Đến nội dung chính

Chương 15

admin 629 Chữ Cài Đặt

Đi xem thử quái cấp 7 có đánh được không, nếu không được thì quay lại giết lợn tiếp. Nghĩ vậy, Ngô Thiếu Thần tiếp tục đi sâu vào trong. Rừng lợn rừng rất rộng, đi mãi mới thoát ra được. Trên đường đi gặp không ít lợn rừng nhưng đều bị anh bỏ xa. Với tốc độ 18 điểm hiện tại, mấy con lợn chỉ có tốc độ 11 điểm tuổi gì mà đuổi kịp.

Ra khỏi khu rừng là một vùng bình nguyên rộng lớn, sau đó tôi thấy từng đàn sói xám đang đi đi lại lại trên bãi cỏ.

“Mẹ ơi, nhiều thế này cơ à!” Ngô Thiếu Thần lạnh cả người, thế này thì chắc chịu không đánh nổi rồi. Nhưng đã cất công đến đây, thôi thì cứ xem thuộc tính xem sao. Anh tìm một con sói ở gần mình nhất rồi ném một phát Động Sát Thuật qua. May mà khoảng cách của Động Sát Thuật đủ xa, không cần đi vào phạm vi thù hận vẫn dùng được.
[Dã Sói.]

Cấp độ: 9.

Máu: 4000.

Tấn công: 115.

Phòng thủ: 55.

Tốc độ: 20.

(Quái vật ở Tân Thủ Thôn đều không có tấn công phép thuật và phòng thủ phép thuật, nên ở đây không ghi cụ thể tấn công vật lý và phòng thủ vật lý, tốc độ ở đây là tốc độ di chuyển).

Kỹ năng: Cắn Xé: Há to miệng cắn mục tiêu, gây sát thương bằng 150% tấn công vật lý, 50% xác suất gây chảy máu, mỗi giây mất 5 điểm máu, kéo dài 10 giây.

…

Mẹ kiếp, mỗi lần xem một con quái mới là một lần thử thách trái tim mà. Xem xong ý nghĩ duy nhất là muốn chửi tổ thiết kế mấy câu. Dù trò chơi này chẳng liên quan gì đến bọn họ, tất cả đều do trí tuệ nhân tạo (Mainframe) điều khiển, nhưng nghe nói Mainframe trong trò chơi này là toàn năng, không dám chửi nó nên đành chửi tổ thiết kế vậy. Đồ nhà các người, đây là thuộc tính của quái thường đấy à? Đây rõ ràng là thuộc tính của BOSS rồi còn gì.
Ơ, đây là quái cấp 9? Vậy quái cấp 7 và cấp 8 chắc là ở con đường ở giữa rồi, thôi cứ qua bên kia xem thử, loại này trêu vào không nổi.

Ngô Thiếu Thần quay người đi về, chịu thua. Một lần nữa quay lại rừng lợn rừng, tiếp tục đi ra phía ngoài. Lúc này, từ khóe mắt anh thấy một tia kim quang loé lên, Ngô Thiếu Thần tò mò đi về phía đó. Đi một lúc, anh gạt bụi rậm phía trước ra, hiện ra trước mắt là một con lợn rừng to lớn phi thường, ít nhất phải to gấp đôi con lợn rừng anh đánh lúc trước. Dưới chân con lợn rừng khổng lồ còn có một vòng kim quang, đây là vòng sáng đặc trưng của BOSS trong Thần Dụ.

“Oa, gặp được BOSS rồi.” Ngô Thiếu Thần mừng rỡ, vội vàng ném một phát Động Sát Thuật qua.

[Lợn Rừng Vương] (BOSS cấp Hắc Thiết).

Cấp độ: 6.

Máu: 50000.

Tấn công: 250.
Phòng thủ: 120.

Tốc độ: 30.

Kỹ năng 1: Tông Xe Man Rợ: Lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, gây sát thương vật lý bằng 150% lên mục tiêu trên đường đi và làm choáng một giây, thời gian hồi chiêu 10 giây.

Kỹ năng 2: Cuồng Bạo: Khi Lợn Rừng Vương đứng thẳng dậy, tăng 50% sức tấn công và 50% tốc độ tấn công trong 30 giây. Thời gian hồi chiêu 2 phút.

Kỹ năng 3: Hồi Phục: Kích hoạt khi máu của Lợn Rừng Vương dưới 10%, phòng thủ tăng gấp đôi, máu sẽ hồi phục lên 30% trong vòng 10 giây.