Đến nội dung chính

Chương 6

admin 535 Chữ Cài Đặt

Không cần nói thêm, kết cục của nữ phụ thê thảm đến mức nào, Lăng Sở Sở, người đã đọc hết cả cuốn truyện, hiểu rõ hơn ai hết.

Ngay từ đầu, khi phát hiện nữ phụ trùng tên với mình, cô đã thấy khó chịu, thậm chí từng định bỏ truyện. Nhưng chính cái tên giống nhau ấy lại khơi dậy sự tò mò, khiến cô vẫn cố đọc tiếp.

Trong truyện, tính cách của nữ phụ không được lòng ai, đi đâu cũng lạc lõng, lại luôn đối đầu với nữ chính. Khi đọc, cô còn không ít lần buông lời chê bai.

Nói chung, lúc đó khi đọc truyện, nữ chính được xây dựng khá tốt. Ngoại hình tuy không đến mức quá đẹp, nhưng cũng ưa nhìn. Không ngây thơ khờ dại, ngược lại rất thông minh, khéo léo.

Có lẽ vì từng trải qua biến cố gia đình nên nhìn bề ngoài thì tươi sáng, nhưng bên trong lại có phần khó đoán.
Câu chuyện chủ yếu xoay quanh một cô gái vừa thông minh vừa dịu dàng, bên cạnh là nam chính lạnh lùng, ít nói.

So với nữ phụ vừa kém tinh ý lại hay làm quá, nữ chính hoàn toàn nổi bật hơn. Khi đối đầu với nữ phụ, cô không hề nương tay, nhưng lại đối xử rất tốt với hai đứa con mà nữ phụ để lại.

Thậm chí lúc đó, Lăng Sở Sở còn thấy những đoạn nữ chính xử nữ phụ rất “đã”, đọc mà tâm trạng vô cùng thoải mái.

Không ngờ có một ngày, chính cô lại xuyên vào truyện, trở thành nữ phụ thê thảm đó. Lăng Sở Sở thở dài một tiếng, thôi thì nữ phụ thì nữ phụ vậy.

Nếu bảo cô đi theo con đường cũ thì tuyệt đối không thể. Cô nhất định phải thay đổi số phận này. Việc đầu tiên là tránh xa nam chính và nữ chính.

Việc thứ hai là đã khó khăn lắm mới có cơ hội xuyên không một lần, thế nào cũng phải sống theo cách của riêng mình.
Lăng Sở Sở giơ tay lên, chậm rãi đặt lên bụng. Nơi đó đã có con, hơn nữa còn là song thai.

Một cô gái chưa chồng như cô, chẳng làm gì mà lại có con, đáng lẽ phải chống cự, phải sợ hãi. Nhưng khi tay chạm vào bụng, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy, khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Theo nội dung ban đầu, hai đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ bị bà nội đón đi nuôi, tự tay dạy dỗ. Người lớn cách một thế hệ nên thường cưng chiều, hận không thể dành những thứ tốt nhất cho chúng.

Nhưng nếu làm sai, chúng vẫn sẽ bị dạy dỗ, thậm chí bị phạt.

Có hai ông bà nuông chiều, lại thêm việc sau này nữ chính gả cho Dạ Cẩm Trần, cả nhà sống chung với nhau, nữ chính không ngại hạ mình để lấy lòng hai đứa trẻ. Ban đầu, chúng không hề cảm kích.

Cô ta trước sau như một đối xử tốt với chúng, thứ gì cũng cho dùng đồ tốt nhất. Lâu dần, hai đứa trẻ cũng bị chinh phục.