Đến nội dung chính

Chương 10

admin 933 Chữ Cài Đặt

“Vâng.”

Giang Điền cụp mi mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị có nói với anh ta chuyện em vào đội bóng không?”

Giang Tinh: “Chưa.”

Nói đến chuyện này, cô lại tức không chịu nổi, lần trước nhắc đến việc em trai được tuyển thẳng đại học, còn bị gã tra nam lên mặt dạy đời: “Bảo là chỉ có thành tích tốt thì vô dụng, rảnh rỗi phải đến phòng gym tập luyện thể hình nhiều vào.”

“Lúc đó chị cũng lười tranh cãi với hắn…”

Giang Điền hiểu chị gái hơn bất cứ ai, tính cách của cô là kiểu không thích cãi vã, cũng vì vậy mà khiến gã tra nam tưởng rằng cô rất dễ bắt nạt: “Chị chưa nói là tốt rồi.”

Hai người lại nói chuyện một chút về chuyến công tác, sau khi cúp máy, Giang Điền lướt màn hình điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, tùy tiện chụp vài tấm qua gương.

Lúc này, Lộ Kiều đi mua trà sữa cũng không hề rảnh rỗi, chia sẻ thông tin nội bộ vừa do thám được theo thời gian thực.
Lộ Kiều: [A Hào quả nhiên là gay thật, người trong cuộc hiểu biết hơn hẳn đám trai thẳng chúng ta, nó bảo nó câu được chồng nó là hoàn toàn nhờ vào buff của sinh viên thể thao đi tất trắng đó!]

Giang Điền: “…”

Sao cậu cảm thấy có chút kỳ quặc.

Nhưng miễn là phương hướng không sai là được, tư duy của học bá chiếm thế thượng phong, cậu liếc nhìn hai tấm ảnh tự chụp, xác định là có thể dùng được, liền mở khung chat ra cố tình tạo sự hiện diện.

KIRA: [Em đi đá bóng đây, có chụp hai tấm ảnh, lát nữa gửi cho anh.]

Sau đó, Giang Điền nheo mắt lại, nhét điện thoại vào tủ chứa đồ: “rầm” một tiếng đóng lại, đi về phía sân bóng, vung tay khởi động gân cốt, thầm nghĩ chắc là có thể khơi gợi được sự tò mò của gã tra nam.

Sở Tự Dư bận họp cấp cao, điện thoại rung lên một tiếng, không có thời gian để ý, lúc nhìn thấy tin nhắn thì đã là mấy tiếng sau.
Một vị tổng tài tinh anh ở trên cao như Sở Tự Dư lại bị làm phiền một cách khó hiểu, lại còn nhìn ra đối phương đang cố tình khơi gợi sự tò mò, quả thực là một trải nghiệm mới mẻ có một không hai.

Nhưng anh không đến mức bị ảnh hưởng, thế giới của một người đàn ông trưởng thành luôn có một trật tự mạnh mẽ, anh gần như chưa từng gặp chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Do lịch trình công tác, Sở Tự Dư cũng phải chuẩn bị không ít việc, bận rộn gần xong, trời cũng dần tối, anh còn đặc biệt đi gặp một người bạn đang làm mưa làm gió trong giới giải trí.

Gã đó tuy là ngôi sao lớn, nhưng cuộc sống lại khá kín tiếng, càng là một trong số ít người trong giới con ông cháu cha biết xu hướng tính dục của anh. Nghe hiểu được ám chỉ của Sở Tự Dư, gã liền kêu to mình là dân lành bị oan.
“Chuyện vô lý như vậy.”

Thẩm Diễm cười rất ngứa đòn: “Sao Sở tổng lại có thể nghi ngờ đến tôi được nhỉ?”

Trong một nhà hàng Tây sang trọng, ánh sáng từ những ngọn đèn tường cổ điển chảy tràn, hòa quyện với cảnh đêm của thành phố.

Sở Tự Dư ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, hàng mi đen kịt, gương mặt sâu xa khó đoán trông có chút nguy hiểm.

Thẩm Diễm quá hiểu anh, trông thì hung dữ, tính cách cũng không hẳn là tốt, nhưng chỉ cần được Sở Tự Dư liệt vào hàng ngũ bạn bè có thể tin tưởng, thì anh sẽ thu lại hết mọi góc cạnh sắc bén của mình.

Sở Tự Dư nâng ly thủy tinh, cụp mắt xuống, dùng một giọng điệu không có chút hơi ấm nào nói: “Không phải cậu là được.”

“Cậu nói câu này làm sau lưng tôi lạnh toát.”

Thẩm Diễm nói đùa: “Nhưng tài khoản này của cậu cũng thêm không ít người mà, biết đâu là nhân viên nào đó chơi khăm cậu, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này à?”

Sở Tự Dư nhướng mày: “Vậy thì tôi thất bại quá rồi.”

“Haha.”

Thẩm Diễm dĩ nhiên biết rõ nhà tư bản có lương tâm này, so với những chuyện dơ bẩn trong giới, người họ Sở quả thực là một dòng nước trong: “Vậy thì còn có thể là ai? Có khi nào là chú Sở không…”

Sở Tự Dư: “Không phải, hỏi rồi ông ấy còn tưởng tôi bịa chuyện, nhân cơ hội bày tỏ sự bất mãn với việc ông ấy giục cưới.”

Thẩm Diễm “chậc” một tiếng: “Chú Sở muốn tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cậu đến mức nào chứ, thôi bỏ đi, vậy thì thật sự không nghĩ ra là ai nữa rồi.”

Sở Tự Dư cũng không hiểu, lạnh lùng chống má phải, cẩn thận nghĩ lại, công nghệ trong ngành phát triển nhanh chóng, việc lấy được thông tin cá nhân của anh cũng không phải là không có khả năng, hoặc có lẽ bạn bè trong danh sách của anh không phải ai cũng là người mình có thể tin tưởng.