Sau khi tan học buổi tối, Giang Điền về đến nhà thì thấy trời đất như sụp đổ.
Người chị gái sắp đính hôn của cậu bất ngờ phát hiện ra việc đối tượng xem mắt là một tên gay lừa hôn, lén lút làm “bot” trên ứng dụng hẹn hò đồng tính!
Chị gái tức đến mức tu liền ba chai rượu trắng, nhất quyết bắt Giang Điền phải vào vai một tên “tra công” trên mạng để trả thù gã đàn ông cặn bã kia, đợi đến khi lừa được hắn vào tròng rồi hẹn gặp mặt, cho hắn một cái tát trời giáng.
Giang Điền: “Chị, chị quên rồi à, em trai chị vẫn còn là học sinh cấp ba đó.”
Chị gái: “Em trai ruột của chị đứng đầu toàn khối, cao 1m87, vai rộng eo thon có cơ bụng sáu múi, đến em còn không thương chị thì còn ai thương chị nữa?”
Giang Điền: “…”
Giang Điền: “Thế chị dạy em làm đi, em không biết đâu.”
Tối hôm đó.
Giang Điền thông qua gợi ý bạn bè của chị gái mà kết bạn với gã tra nam, rồi làm theo hướng dẫn trên mạng, gửi qua một tấm ảnh cơ bụng…
Sau đó, cậu nhắn tin hỏi gã tra nam với vẻ mặt vô cảm: [Gặp không?]
Sở Tự Dư nhận được một lời mời kết bạn từ người lạ.
Anh vừa kết thúc cuộc họp, có uống một chút rượu vang đỏ, sống mũi cao thẳng được gài trên chiếc kính gọng vàng. Anh đăm đăm nhìn vào tấm ảnh cơ bụng, đầu óc choáng váng, mặt nóng bừng.
“…”
Anh để ý người giới thiệu là cựu thư ký của mình, liền có chút im lặng: [Cậu biết tôi là ai không?]
Ba tháng sau.
Sở Tự Dư – tổng tài điều hành của một tập đoàn hào môn hàng đầu, lần đầu tiên cảm nhận được rung động, quyết định hẹn gặp mặt bạn trai quen qua mạng kém mình mười tuổi.
Mà ở một diễn biến khác.
Giang Điền nghe lời chị gái, dùng đủ mọi cách từ ảnh cơ bụng, ảnh yết hầu, đến giọng nói trầm ấm, cuối cùng cũng câu được con cá vào tròng.
Cậu gõ cửa phòng chị gái, đưa điện thoại qua: “Chị, gã tra nam đồng ý gặp mặt rồi, em nên trả lời sao đây.”
Chị gái bỗng hét lên một tiếng muốn tung nóc nhà: “Sao chị lại chặn tài khoản WeChat của sếp cũ thế này?”
Giang Điền: “…”
Chị, chị nghiêm túc đó hả?
…
Sau ba tháng trò chuyện qua mạng.
Cậu bạn trai nhỏ trên mạng xóa tài khoản rồi biến mất, vị Sở tổng mặc vest đi giày da buồn bực suốt nhiều ngày, một hôm nọ lái xe ngang qua dưới nhà cựu thư ký.
Đúng lúc này.
Một thiếu niên đẹp trai ngời ngời trong bộ đồ thể thao bước ra, cánh tay kẹp quả bóng đá, mày chau mắt sáng, khí chất điềm tĩnh.
“…”
Đôi mắt hẹp dài của Sở Tự Dư khẽ nheo lại, dưới vẻ ngoài tinh anh lạnh lùng sắc bén ẩn chứa vô số nguy hiểm.
Nếu anh nhớ không lầm thì cựu thư ký của mình từng nhắc đến, cô có một cậu em trai ruột đang học tại một trường cấp ba trọng điểm… Tên là Giang Điền.
…
*Lưu ý đặc biệt: Công 18 tuổi, Thụ 29 tuổi.
*Truyện ngọt, thụ khá chủ động và mạnh mẽ trong chuyện tình cảm, công là kiểu ngọt ngào mang khí chất thiếu niên, một anh chàng đẹp trai hệ thể thao dễ ngại ngùng nhưng không yếu trên giường.
*Cảnh báo thêm: Công khá chậm nhiệt và hơi ngốc trong chuyện tình cảm, thụ sẽ mạnh mẽ dẫn dắt và gọi công là “bé yêu”. Thụ sủng công, về sau thì hai bên cùng sủng nhau.
![Giả Làm Gay, Tôi Cua Đổ Sếp Cũ Của Chị Gái! [Niên Hạ]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/gia-lam-gay-toi-cua-do-sep-cu-cua-chi-gai-nien-ha-200x300.jpg)




Bình Luận (0)