Giang Mộc Dao xuyên sách rồi.
Thiết lập nhân vật của cô là một nữ phụ bia đỡ đạn ở thập niên 60 vừa qua thời kỳ nạn đói, bị lợi dụng vắt kiệt giá trị, cuối cùng chết trong thê thảm.
Vừa mở bát, cô lập tức tống cổ nam chính nguyên tác đi hót phân, sau đó nẫng tay trên vầng hào quang của nữ chính nguyên tác, tiện tay tiễn luôn cô ta vào bóc lịch. Tóm lại, đời này hai kẻ đó đừng hòng bén mảng đến gần cô.
Nguyên thân còn tặng cho cô một bàn tay vàng là cái siêu thị vừa có thể mua bán vừa có thể trữ đồ. Dắt theo ba cậu em trai là nhân vật phản diện nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, tháng ngày trôi qua vô cùng thư thái.
Điểm mấu chốt là bác cả luôn cưng chiều cô như con gái ruột lại chính là Đại đội trưởng! Nuôi gà, nuôi thỏ, trồng cây ăn quả, trồng dưa hấu, trồng thảo dược…
Phương châm của cô chính là gần núi ăn núi, bám rễ ở nông thôn, dẫn dắt cả đại đội cùng vươn lên làm giàu. Thế là, đại đội Xuân Phong cứ thế trở thành ngôi làng trù phú nức tiếng gần xa, thậm chí còn được lên báo.
Còn về đàn ông ấy à? Đương nhiên là người do chính tay cô câu từ dưới hồ lên rồi, thế mới đã chứ!
Mỗi lần có ai hỏi Quý Yến Lễ làm sao quen được vợ mình, anh đều che mặt ậm ừ qua chuyện. Không nói điêu, chuyện này anh bị người ta trêu ghẹo cả đời.





Bình Luận (0)