Sau khi chết, Lăng Tinh bị ràng buộc với hệ thống kinh doanh và bị ném ngẫu nhiên vào một thế giới tận thế, nơi mọi loài động thực vật đều đã dị biến. Khi hệ thống yêu cầu đặt tên cho nhà hàng, cô suy nghĩ chốc lát rồi nhập dòng chữ: Nhà hàng Phúc An.
Trong thế giới tận thế, toàn bộ động thực vật đều biến thành kẻ thù của con người. Khi những người đang hấp hối vì đói ngửi thấy mùi khoai tây nướng, ánh mắt họ ngập tràn vẻ khó tin. Đến lúc thực sự cắn được miếng khoai lang nướng, nước mắt và nước miếng của họ cứ thế ứa ra.
Lăng Tinh mỉm cười: “Mới thế này đã nhằm nhò gì?”
Cùng với thực đơn dần được mở khóa, hàng loạt món ăn xuất hiện như khoai tây sợi xào chua cay, sườn xào chua ngọt, cá luộc cay, ma lạt thang, lẩu, đồ nướng, bánh mì kẹp thịt, canh thịt dê bẻ bánh hay rau xào tam tiên. Sức hấp dẫn không thể chối từ của ẩm thực Phúc An đã khiến con người trong thời tận thế phải phát cuồng.
“Đây đều là món Phúc An sao? Phúc An là nơi nào vậy! Lợi hại quá đi mất!”
“Cái gì cơ! Không chỉ là những món ngon chưa từng thấy mà chúng còn có thể giải độc, thanh lọc ô nhiễm, tăng cường phòng thủ và giúp chúng ta chống lại sự xâm nhập của động thực vật dị biến sao?”
Những vị khách tới ăn rưng rưng nước mắt hỏi: “Bà chủ, cô là vị cứu tinh đến cứu chúng tôi phải không?”
Lăng Tinh gọn gàng đặt đĩa xuống và nở một nụ cười điềm tĩnh đáp: “Không. Tôi chỉ là bà chủ của một nhà hàng Phúc An mà thôi.”
Lưu ý khi đọc: Đây là truyện về ẩm thực tận thế mang âm hưởng chữa lành và cứu rỗi.
![[Ẩm Thực] Tôi Mở Nhà Hàng Giữa Tận Thế](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/am-thuc-toi-mo-nha-hang-giua-tan-the-200x300.jpg)



![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)