Khi Sở Miên được Lệ đại tổng tài nhặt về từ khu ổ chuột, cô không có gì trong tay.
Về sau… cô được cưng chiều đến tận trời xanh.
“Cái cô Sở Miên ấy à? Trẻ mồ côi bị bỏ rơi, đầu óc còn có vấn đề, nhìn là biết phèn nghèo.”
Có người nói vậy.
Rồi người ta tận mắt thấy Sở Miên ký liền mấy chục cuốn hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, ký đến mức buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
“Cái cô Sở Miên ấy chẳng có bệ đỡ gì, cũng không biết lấy đâu ra mà ngang ngược.”
Có người nói vậy.
Ngay sau đó, tổng tài tập đoàn tài chính số một – Lệ Thiên Quyết – công khai hôn nhân của hai người.
“Cái cô Sở Miên ấy à, tôi biết, cô ta sớm đã không thể sinh con!”
Lại có người nói thế.
Kết quả là bị tiểu thiếu gia nhà họ Lệ đánh cho chui vào lỗ chó, vừa bò vừa hét: “Mẹ không thể sinh? Thế tôi từ đâu chui ra hả?”





Bình Luận (0)