Giang Vô xuyên không, trở thành một Alpha trai lơ của triều Nam, nổi tiếng là kẻ ngu ngốc số một.
Nguyên chủ ngu xuẩn, hay ghen ghét, nhưng lại sở hữu nhan sắc khuynh thành. Dựa vào gương mặt ấy cùng thế lực của gia tộc, nàng được đưa vào hậu cung, si tâm vọng tưởng hái vầng trăng trên cao là nữ đế. Nào ngờ nhà mẹ gặp biến cố, đến cả mặt nữ đế còn chưa từng thấy, nàng đã ôm hận mà chết.
Giang Vô ở thời hiện đại vốn quen sống phóng khoáng, không chịu nổi chốn cung đình nặng nề đầy mưu mô lừa gạt, lập tức quyết định phải tránh xa vị nữ đế chưa từng gặp mặt kia một chút.
Không ngờ ngay trong đêm đầu tiên, nàng lại vô tình trúng phải hợp hoan tán, cùng một mỹ nhân triền miên suốt một đêm.
Biết mình đã phạm tội đáng chém đầu, Giang Vô vừa tìm nữ quan để tự thú, vừa rưng rưng nước mắt trốn tránh tung tích của nữ đế khắp nơi. Cho đến một ngày, tin nữ đế mang thai truyền khắp hoàng cung. Thế nhưng từ sau khi đăng cơ, nữ đế chưa từng triệu kiến bất kỳ phi tần nào.
Giữa lúc lời đồn nổi lên khắp nơi, Giang Vô bị trói chặt đưa đến Dưỡng Tâm Điện. Người nữ nhân ngồi trên long ỷ ung dung cao quý, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, nở nụ cười như có như không. Chỉ là sắc mặt nàng hơi tái nhợt, một tay che bụng dưới rồi nói: “Lại đây, đút trẫm uống thuốc.”
…
Sau khi bị hạ thuốc, Bùi Úc cố nhịn, lần đầu tiên bước vào hậu cung. Giữa vô số mùi tin tức tố, nàng chọn người khiến mình vừa ý nhất rồi bước vào phòng.
Ai ngờ tên Alpha ngốc nghếch kia hoàn toàn không nhận ra nàng, vừa gặp đã hỏi đông hỏi tây. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành cho đối phương uống thuốc theo. Sau một đêm, nàng rời đi trước, vốn tưởng Alpha ngốc kia sẽ quay lại tìm mình.
Kết quả, hơn một tháng trôi qua, thứ đến trước nàng lại là tin vui từ Thái Y Viện.
Sắc mặt nàng xanh mét, lập tức triệu kiến đối phương. Không ngờ kẻ kia đã sớm quên sạch nàng.
Lúc trả lời còn vô cùng thản nhiên.
“Bệ hạ, vi thần… bị mù mặt.”
Ha!
Là mù mặt, hay là mù luôn cả lòng.
Đợi đứa bé sinh ra, việc đầu tiên nàng làm sẽ là chém đầu tên Alpha tra này.
…
Ngày đầu tiên hầu hạ Bùi Úc, Giang Vô dùng tay nghề nấu nướng ở hiện đại làm cả một bàn thức ăn. Kết quả vừa dâng lên, suýt chút nữa đã bị Bùi Úc đang nghén đến buồn nôn chém đầu.
Đến ngày thứ N hầu hạ Bùi Úc, hai người vô tình gặp thích khách. Giang Vô vừa định lao ra đỡ kiếm thì đã bị Omega kéo ngược vào xe ngựa.
“Ngu ngốc! Ngoài kia có bao nhiêu thị vệ, đến lượt ngươi sao?”
Đến ngày thứ N cộng một hầu hạ Bùi Úc, Giang Vô tán gẫu với các tỷ muội trong hậu cung về hình mẫu lý tưởng.
“Ừm! Dịu dàng một chút, không trăng hoa. Ta thích nhất là một đời một kiếp chỉ có một người.”
Đêm hôm đó, nữ đế đã dùng mũi đao kề lên cổ nàng.
“Một đời một kiếp chỉ có một người? Ngươi chê trẫm không trong sạch.”
“Hay là chê trẫm không đủ dịu dàng.”
“Hoặc là… trong lòng ngươi đã có người khác.”
…
Thiết lập nhân vật:
Công: Như mèo lười, rất biết thả thính.
Thụ: Mẫn cảm, kiêu ngạo, dễ tổn thương.
Thông điệp: Học cách buông bỏ thành kiến, nghiêm túc đối xử với người mình yêu.
Tóm tắt: Sau một đêm, nữ đế Omega mang thai con của ta.





Bình Luận (0)