**Giới thiệu:**
Vốn là một hồ ly tu luyện ngàn năm chưa đủ đạo hạnh hóa hình, Tô Miểu Miểu buộc phải ký kết với một thứ tồn tại không tên không dạng để đổi lấy tấm thân người hoàn chỉnh. Từ đó, nàng lang thang khắp ba nghìn thế giới, đi đến đâu là xáo trộn số mệnh đến đó. Nàng chẳng có tham vọng gì lớn lao, chỉ muốn tách nam nữ chính ra khỏi nhau, để kẻ mang trên mình khí vận trời ban kia phải tự nguyện quỳ xuống dưới chân một hồ ly như nàng.
Nữ chính danh chính ngôn thuận là ai không quan trọng. Miểu Miểu chỉ cần một điều: trái tim của nam chính phải nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
“Trước giờ anh cứ ngỡ mình thích cô ấy, hóa ra người anh không thể buông tay lại là em, Miểu Miểu…”
“Chuyện giữa anh và cô ta chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi, đừng để tâm. Trong lòng anh, chỗ đó luôn là của em…”
“Anh đoán ra rồi, em lại gần anh chẳng qua muốn có được danh phận thái thái nhà họ Cố đúng không? Được, chỉ cần em ở lại, anh cho em tất cả.”
“Là anh ngu ngốc, nghe lời đơm đặt mà nghi oan cho em. Miểu Miểu, cho anh một lần chuộc lỗi, được không?”
Từng người đàn ông một, ánh mắt cứ thế đổi thay: bắt đầu bằng sự ghẻ lạnh, rồi đến hoài nghi, dằn vặt, và cuối cùng là mê đắm không lối thoát. Tô Miểu Miểu nhìn tất cả, khóe môi cong lên một nét cười giấu kín, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành gương mặt e ấp, ngoan ngoãn tựa vào bờ vai họ như một chú mèo nhỏ vô hại.
Suy cho cùng, đàn ông trên đời này chẳng ai chính nhân quân tử thật sự cả, chỉ là chưa gặp được người biết cách khiến họ ngã quỵ mà thôi.





Bình Luận (0)