Lưu Dạ cảm thấy hiện tại mình đã mất khống chế đến mức thần trí không rõ, nếu không sao lại nghĩ những thứ kỳ quái như vậy?
Nhưng cũng có thể, đó chính là bản chất của bệ hạ… Anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt vừa rồi khi bệ hạ nhìn mình, không khác gì kẻ săn mồi đang chực chờ ra tay.
Dường như cô hoàn toàn trái ngược với những Tiên Vương khoan dung bao dung trong sách vở và lời kể của người già.
Vậy anh ta có sợ không?
Câu trả lời là không.
Anh ta muốn đi theo vị Vương như vậy, thần phục vị Vương như vậy, chỉ có một Vương mạnh mẽ mới có thể chấm dứt cục diện suy tàn của đế quốc!
Những suy nghĩ hỗn loạn của Lưu Dạ dần dần dừng lại, ý thức lại trở nên rõ ràng.
Lệnh Như Luật xoa dịu biển tinh thần đang bạo động của anh ta, giống như thuần phục một con ngựa hoang.
Sóng biển từ cuộn trào đến dần lắng xuống, cuối cùng biến thành một hồ nước tĩnh lặng, làn sóng lưu luyến muốn giữ cô lại.
Lưu Dạ không còn run rẩy nữa, cánh và xúc tu đều đã thu lại, anh ta khôi phục tư thế nửa quỳ áy náy nói: “Xin Vương hãy trách phạt sự thất lễ của thần.”
Sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt yếu ớt, đuôi của Lệnh Như Luật run lên một cách hưng phấn, nói thật, thực ra cô khá hứng thú với việc trừng phạt.
[Nhưng vừa sửa xong lại làm hỏng thì có phải hơi thiệt quá không?] Cô lẩm bẩm trong lòng với hệ thống.
Hệ thống đã đứng xem rất lâu không nói lời nào: [… Cô vừa nghĩ cái gì vậy?]
“Cứ để đó trước đi, đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa.” Lệnh Như Luật khoanh tay ngồi xuống: “Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy dì của ta là người như thế nào? Đi lấy một cái ghế tới, ngồi mà nói.”
Có lẽ ngồi trên mép giường của cô khiến Lưu Dạ quá căng thẳng, cô nhìn tư thế của anh ta cũng thấy mệt thay.
Vừa rồi bị ngắt quãng một chút, cô suýt nữa quên mất phải sắp xếp lại chuyện chính.
Thực ra trước khi phá kén, sự kiện lớn mà cô từng gặp chỉ có hai việc.
Việc thứ nhất, là vụ ám sát xảy ra vào năm thứ tư sau khi kén Vương ra đời.
Chuyện này Lưu Dạ cũng không biết rõ lắm, lúc đó anh ta mới tám tuổi. Hẳn là đám cận vệ của Đội Số Không này cũng giống anh ta, hiểu biết rất ít, dù sao cũng đều cùng tuổi.
Anh ta chỉ biết đó là chuyện xảy ra vào nửa cuối năm Tinh Lịch 2362. Khi Viện Nghiên Cứu Đế Quốc chuyển kén Vương từ Viện Nghiên Cứu về lại Vương cung, trên đường đột nhiên gặp phải một nhóm thích khách.