Độ hảo cảm có giới hạn theo từng giai đoạn, tăng dần khi cốt truyện mở rộng, nhưng chỉ cần game không đóng server thì vĩnh viễn không bao giờ đầy.
Nhà phát hành chính thức – Công ty “Phạn Ca” từng giải thích rất khéo rằng điều này có nghĩa là “tình yêu của nam chính dành cho bạn là vô hạn”.
Khi đó cô cày hai ngày là chán, vì với cô, “vô hạn” nghĩa là lao lực vô tận như đi làm, nhất là ban đầu còn có vài nam chính lạnh mặt mỉa mai cô, khiến bản năng dã thú trong Lệnh Như Luật trỗi dậy, rất muốn xuyên vào game tát cho hai phát.
Lệnh Như Luật: [Ta đã là Vương rồi, muốn tán một người đàn ông còn phải xem sắc mặt hắn sao?]
Từ đó có thể thấy, kiểu dân chơi vô lý như cô thật sự không hợp với game tình cảm.
Lệnh Như Luật không tỏ ra biểu hiện gì khác thường, cô đứng dậy, vươn tay ra cười nói: “Bác sĩ Liêu phải không, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo.”
Trong Tinh Dữ (gọi tắt của Tinh Luyến Vương Tọa) có cảnh bắt tay, vậy cô cứ xem như Trùng Tộc cũng có nghi thức này đi.
Liêu Nhàn hơi sững lại rồi bắt tay với cô: “… Tạ ơn bệ hạ.”
Lệnh Như Luật thấy con số “60%” của độ trung thành nhảy thành “65%”, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, đã có hơi nắm bắt được tính cách của Liêu Nhàn.
Dường như Liêu Nhàn không giỏi xã giao rườm rà. Cô ấy không nói nhiều mà lập tức bắt đầu kiểm tra cho Lệnh Như Luật, sắp xếp để cô nằm vào cái khoang lớn màu trắng.
Lệnh Như Luật gõ nhẹ lên thành khoang, nhàn nhã nói: “Cái máy này gọi là gì? Với lại ta có hơi chán, nhân tiện nói cho ta nghe về chuyện về trợ lý của cô đi.”
“Nó là khoang y tế cơ bản, có thể cung cấp dịch vụ điều trị đơn giản và đo đạc chỉ số.”
Liêu Nhàn nói ngắn gọn: “Tiểu Lý… Không rõ trợ lý Lý đã lừa thần vì mục đích gì. Hắn làm giả mệnh lệnh, nói Đại Tư Tế đã sắp xếp một y sĩ mới kiểm tra cho bệ hạ, còn thần thì bị điều đi xử lý việc khác. Nhưng khi thần đến nơi mới phát hiện không hề có chuyện đó. Thần nhận ra có vấn đề nên lập tức quay về, rồi nghe tin về vụ ám sát.”
Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đến mười phút, còn lại là khoảng thời gian Lưu Nhàn bị Đội Hộ Vệ Số Hai thẩm tra.
Lệnh Như Luật: “Nghe có vẻ “Tiểu Lý” đó sắp xếp không chu toàn lắm nhỉ? Mà thân phận của ngươi cũng không có vấn đề gì.”
Nghĩ lạc quan nhất là tất cả đều do gã trợ lý kia tự làm, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một hành động thị uy, thăm dò của thế lực đứng sau.
Nhưng kế hoạch cẩu thả như vậy mà hắn cũng thực hiện được. Nếu cô phản ứng chậm một chút thì chắc giờ đang phải chờ sống lại lần hai rồi.
Hoàn cảnh hiện tại của cô không hề đẹp như những gì hệ thống nói. Cái Vương cung này đã thủng như cái sàng rồi!