Đến nội dung chính

Chương 13: Danh tiếng sụp đổ

admin 755 Chữ Cài Đặt

Camera giao thông, camera khách sạn, lời khai của vệ sĩ, nhân viên lễ tân và đội cứu hộ… tất cả đều trở thành bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.

Lưu Thiên Phong bị triệu tập điều tra ngay trong đêm. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy giờ đã ngồi đối diện cảnh sát với sắc mặt xám xịt, tóc tai rối loạn, cả người như già đi hàng chục tuổi.

Trần Uyển Tình cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Bà ta bị yêu cầu phối hợp điều tra, cấm xuất cảnh và phong tỏa toàn bộ tài sản có liên quan.

Báo chí lúc này hoàn toàn không còn nể nang nữa.

[Doanh nhân ép con gái ruột gả thay con riêng.]

[Mẹ kế lập kế bắt cóc con gái vợ trước.]

[Tiểu thư nhà họ Lưu nhảy xuống vực vì hôn lễ cưỡng ép.]

Mỗi một dòng tít xuất hiện đều như một cú đánh chí mạng vào danh tiếng của hai người.
Cổ phiếu tập đoàn Lưu thị tiếp tục lao dốc không phanh. Hội đồng quản trị lập tức họp khẩn, trực tiếp đình chỉ chức vụ của Lưu Thiên Phong và yêu cầu ông từ chức để tránh kéo tập đoàn chìm sâu hơn nữa.

Hàng loạt đối tác lớn tuyên bố chấm dứt hợp tác, ngân hàng đóng băng khoản vay, các dự án lớn nhỏ lần lượt bị hủy bỏ.

Chỉ trong một đêm, Lưu Thiên Phong từ một người đứng trên đỉnh cao thương giới… biến thành đối tượng bị điều tra, mất sạch quyền lực lẫn danh tiếng.

Còn Trần Uyển Tình thì càng thảm hại hơn. Những chuyện năm xưa bị cư dân mạng đào lại sạch sẽ: chen chân vào hôn nhân người khác, ngoại tình, thao túng gia đình, chèn ép con riêng của chồng… tất cả đều bị phơi bày trước công chúng.

Hình tượng “phu nhân hào môn đoan trang” mà bà ta dày công xây dựng suốt bao năm… hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm.
Thân phận thật sự của Tô Tuyết nhanh chóng bị phơi bày ra ánh sáng. Hóa ra, cô ta chính là đứa con được sinh ra từ mối quan hệ ngoài luồng giữa Lưu Thiên Phong và Trần Uyển Tình năm xưa.

Tin tức vừa bị tung ra, dư luận lập tức bùng nổ dữ dội.

Người từng được tung hô là “thiên kim tiểu thư” của giới thượng lưu, chỉ trong chớp mắt đã trở thành minh chứng cho một cuộc hôn nhân bị phản bội, là cái tên bị kéo vào toàn bộ bê bối năm xưa. Ra ngoài thì bị người ta chụp lén, chỉ trỏ bàn tán; mở mạng xã hội ra là ngập trong những lời mắng chửi cay nghiệt. Ngay cả những mối quan hệ xã giao trước đây cũng lần lượt cắt đứt liên lạc, tránh xa cô ta như tránh phiền phức.

Đến lúc này, Tô Tuyết mới thật sự nhận ra rằng dù bản thân không trực tiếp ra tay, cô ta vẫn không thể thoát khỏi cơn bão dư luận ấy. Cô ta từng cho rằng mình là người thắng cuộc sau cùng, nhưng cuối cùng thứ chờ đợi lại chỉ là sự khinh miệt và ánh mắt ruồng bỏ từ tất cả mọi người.
Cuộc hôn nhân với nhà họ Chu vẫn phải tiếp tục, nhưng theo cách cay đắng nhất. Không còn hôn lễ xa hoa, không còn nghi thức long trọng, càng không có bất kỳ lời chúc phúc nào. Thứ còn lại chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn lạnh lẽo và căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Từ đó trở đi, cuộc đời Tô Tuyết hoàn toàn bị trói chặt với Chu Lỗi — người vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Khi vụ án bắt cóc bắt đầu được điều tra, Tô Tuyết cũng bị gọi lên lấy lời khai. Dù không trực tiếp tham gia, nhưng việc biết rõ chuyện tráo cô dâu mà vẫn lựa chọn im lặng hưởng lợi khiến cô ta bị xem như đồng phạm gián tiếp.

Danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Trên mạng, cô ta bị gắn với đủ loại danh xưng cay nghiệt như “con gái tiểu tam”, “cô dâu máu lạnh”, “kẻ hưởng lợi trên nỗi đau của người khác”. Từ một tiểu thư được nâng niu trong giới hào môn, cô ta cuối cùng lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích khắp nơi.