Đến nội dung chính

Chương 10: Ở đây tập trung nhiều “vương giả” như vậy, rốt cuộc là đang quy phục ai

admin 769 Chữ Cài Đặt

Theo tiến độ trận chiến, những lính gác có tinh thần thể là loài chim bay triển khai súng máy trên không vây bắn các sinh vật biến dị đang bay, giảm áp lực cho đồng đội phía dưới, đạn pháo nổ tung thành những đám khói hoa lửa trong khu biến dị tiến hành tấn công đánh lạc hướng, các lính gác khác gồng mình trong mưa đạn, bám sát từng bước chân của Hề Kiến Thanh.

Cuộc tấn công bất ngờ đã khiến các sinh vật biến dị trở tay không kịp, nhưng chờ chúng kịp điều chỉnh, trận chiến không còn là cuộc thảm sát đơn phương do lính gác thực hiện nữa.

Dưới sự dẫn dắt của từng sinh vật biến dị hình người, những sinh vật biến dị có khả năng làm cứng hoặc keo hóa cơ thể lúc nào cũng bảo vệ bộ phận có sức tấn công mạnh nhất của đồng loại ở trung tâm, những kẻ có độ linh hoạt cao lại ẩn náu trong bóng tối chờ cơ hội, cực kỳ kiên nhẫn.
Quan Hủ không ngừng điều chỉnh mệnh lệnh tác chiến: “Điều chỉnh nhịp độ tấn công sinh vật biến dị, chú ý góc Tây Nam, vượt qua khoảng 30 mét thì quay lại phản công, bám sát, đội hình không được tản ra.”

Không cần nhìn màn hình cũng có thể biết trận đánh dữ dội thế nào.

Toàn bộ phạm vi mà sức mạnh tinh thần của anh có thể bao phủ đều tràn ngập tín hiệu hoạt động, giống như những đợt sóng dày đặc ồ ạt dâng lên, cảm giác áp lực liên tục gia tăng, đó là biểu hiện của một lượng lớn biến dị nhiều hơn so với những gì họ phát hiện khi thăm dò lần đầu.

Nhịp tim và thân nhiệt của Hề Kiến Thanh không ngừng tăng, nhanh chóng vượt qua giới hạn của người bình thường, sức mạnh tinh thần cũng bắt đầu dao động, nhưng vẫn được coi là ổn định so với đồng đội của cô.
Thực lực như vậy hoàn toàn ở cấp S, thậm chí ít nhất là mức trung bình trở lên, tại sao cô chỉ là…

Giây tiếp tiếp theo, Quan Hủ nhận ra.

Để bảo vệ sinh lực, tránh tỷ lệ tử vong quá cao ở các lính gác trẻ, khi đánh giá cấp bậc, Bạch Tháp sẽ xem xét tuổi tác, mà tuổi tác tối thiểu của cấp S là 18, Hề Kiến Thanh vẫn còn thiếu vài tháng.

Quan Hủ đứng trên đỉnh cao của nhóm dẫn đường quá lâu, thuộc tính tinh thần lại vô cùng mạnh, thường nhìn mọi người với thái độ xem nhẹ.

Nhưng Hề Kiến Thanh thật sự rất mạnh.

Ngay cả những sinh vật biến dị cũng bắt đầu sợ, chúng nhận ra năng lực sát thương của cô, chọn cách tránh né, hy sinh một phần sinh vật biến dị giống như cắt tay để tự bảo vệ mình, đợi cô giết xong, chúng sẽ tập trung tấn công hai đội tiếp theo.
Chỗ khó giải quyết của sinh vật biến dị nhân loại chính là chúng vẫn giữ được một phần trí tuệ khi còn là con người, khó đối phó hơn nhiều so với sinh vật biến dị bình thường, đôi khi rút lui lại là cách dụ kẻ địch sâu hơn. Nếu chúng có thể sống sót trong đám đông, chắc chắn sẽ là sự tồn tại cấp bậc “vương giả”.

Ở đây tập trung nhiều “vương giả” như vậy, rốt cuộc là đang quy phục ai đây.

Cứ mỗi năm giây Nữ Oa sẽ cập nhật bảng dữ liệu thương vong hai bên một lần, Quan Hủ khoanh tròn hai mốc thời gian đặc biệt, từ khi giao chiến đến bây giờ, các sinh vật biến dị đã tiến hành hai đợt điều chỉnh “ứng phó bất ngờ” và “tránh mạnh đánh yếu”.

Nhưng một lượng lớn sinh vật biến dị lần này, chẳng những tốc độ phản ứng nhanh mà mức độ thực hiện còn cao nữa, thật quá bất thường.

Chờ Hề Kiến Thanh phát hiện áp lực chiến đấu trên cơ thể mình giảm dần, cô đã cách trung tâm vực sâu rất gần, đồng đội và kẻ thù dường như đều bị bỏ lại phía sau.

Một khi sử dụng Trừ Dạ, nhịp độ tấn công của cô rất dễ bị lệch với đồng đội, cộng thêm các nhiệm vụ thường ngày cũng không nguy hiểm đến mức này, cô chỉ dùng một hai lần ngay từ đầu, sau đó không còn cơ hội nữa.