Đến nội dung chính

Chương 26

admin 531 Chữ Cài Đặt

Số lương thực này phải ăn đến tận lúc chia lương thực sau thu hoạch vụ thu, ước chừng khoảng tám tháng nữa. Hết cách rồi, ở trong thôn tỷ lệ lương thực thô và lương thực tinh cao nhất là 3:7. Nếu muốn thêm lương thực tinh thì phải tự mang đồ đi đổi với dân làng, văn phòng đội không nhúng tay vào việc này.

Còn về phần khoai lang khoai tây thì cứ 5 cân tính thành 1 cân lương thực thô, những thứ này Hứa Trường An chẳng mua, vừa không thích ăn lại vừa không có chỗ chứa. Ngần này lương thực cũng phải đi mua cái tủ về để đựng.

Hết cách thôi, ai bảo nguyên chủ nghèo rớt mồng tơi cơ chứ? Có mỗi một cái rương gỗ, cái gì cũng nhét hết vào trong.

Trên đường về khu thanh niên, cô ghé qua nhà chú thợ mộc tiêu 6 đồng mua một cái tủ, giao hẹn lát nữa nhờ chú mang theo lương thực sang đó luôn.
Hứa Trường An thầm cảm thán vật giá của thời đại này, vừa đi vừa tính toán kế hoạch cho tối nay. Chẳng mấy chốc đã về đến khu thanh niên tri thức.

Khu thanh niên tri thức, gian chính ở viện trước là nhà bếp, diện tích khá lớn, tầm 50 mét vuông. Có một cái bệ bếp lớn với 3 mắt bếp, một cái lớn hơn là chảo sắt, 2 mắt còn lại đặt nồi đất cỡ lớn.

Trong bếp không có bàn ăn, chỉ có vài cái ghế băng dài và mấy cái ghế nhỏ lặt vặt.

Bên trái nhà bếp là hai phòng dành cho nữ thanh niên, bên phải là hai phòng dành cho nam thanh niên. Bố cục giống hệt nhau, đều là giường sưởi thông nhau kéo dài, đối diện giường sưởi là tủ đồ cá nhân.

Viện trước có một phòng chứa đồ nhỏ, bên trong đựng mấy thứ đồ sinh hoạt chung như sọt tre, giỏ tre, thùng nước, chổi, đồ hót rác.
Những khoảng trống khác ở viện trước đều dùng để phơi phóng đồ đạc. Nhà xí, nhà chứa củi, phòng tắm nam nữ đều nằm ở viện sau.

Hiện tại khu thanh niên tri thức có tổng cộng 12 nữ thanh niên. Phó Mẫn Mẫn, Lý Hồng Mai, Triệu Niệm Nhi, Vương Hương, Tôn Lai Đệ, Lý Phương Phương ở một phòng. Hứa Trường An, Tiền Hồng, Lâm Hạ, Lục Nhã Tâm, Vương Hiểu Đình, Giang Vân ở một phòng.

10 nam thanh niên là Chu Trạch, Lục Xuyên, Triệu Phong, Lâm Quốc Duệ, Lý Kiến Thiết, Hạ Chí Hào, Lục Hồng Tinh, Giang Tại Đảng, Tôn Bằng, Quách Dương.

Chủ yếu là vì chính sách lên núi xuống nông thôn năm ngoái đã hốt sạch những kẻ lêu lổng trên thành phố tống hết xuống nông thôn.

Người ta thường nói ba người đàn bà hợp thành cái chợ, đàn ông chắc cũng chẳng kém cạnh là bao. Có thể dự đoán trước được tương lai của khu thanh niên này sẽ có không ít kịch hay để xem, cũng coi như một trong số ít thú vui giải trí hiếm hoi ở thời đại này.