Đến nội dung chính

Chương 10

admin 524 Chữ Cài Đặt

Chiếc sập gỗ khảm trai đặt sát bên cửa sổ, đối diện với chiếc giường gỗ có khắc những hoa văn tinh xảo của nàng. Hai bên đặt hai chiếc bàn nhỏ sơn đỏ viền vàng, trên đó bày những bình hoa sứ xanh trắng, cắm đầy những cành hoa xuân đang độ nở rộ.

Đây là phòng phía tây, nơi nàng nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày. Phòng phía đông được dùng làm phòng sách yên tĩnh. Phòng nhỏ phía tây dành cho nha đầu trực đêm nghỉ ngơi. Phòng nhỏ phía đông được dùng làm kho chứa đồ, nơi cất giữ những món quà được trưởng bối ban thưởng hoặc những vật dụng ít khi dùng đến.

Xảo Linh thấy đã đến giờ Trần Uyển thức dậy liền vén rèm bước vào, cẩn thận hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay bộ y phục màu xanh đậu nhã nhặn cùng chân váy lụa trắng, trên đầu cài một đóa hoa bạch ngọc đính trân châu.
Đêm qua nàng ngủ không sâu giấc, cứ mãi chập chờn tỉnh mộng nên tinh thần có phần mệt mỏi, lười biếng chẳng muốn cất lời. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, nàng đứng trước gương đồng, khẽ ngắm nhìn hình bóng của chính mình.

Thiếu nữ trong gương có mái tóc đen dày như thác suối, làn da trắng ngần tựa ngọc nhưng vì bệnh tật hành hạ mà phần cằm có phần nhọn hoắt, đôi mày uốn cong như trăng non, đôi mắt phượng long lanh nước.

Vẻ ngoài yếu đuối tựa liễu yếu đào tơ này khiến nàng trông càng thêm thanh nhã, ngoan ngoãn và vô hại.

Xảo Linh cất giọng hỏi nhỏ: “Tiểu thư, có thể dọn bữa sáng lên chưa ạ?”

Trần Uyển khẽ gật đầu, đi đến chiếc sập gỗ ngồi xuống, thản nhiên đáp: “Làm món gì thanh đạm là được rồi.”

Xảo Linh vâng dạ lui ra ngoài.

Trần Uyển đưa tay hé mở khung cửa sổ. Làn gió mát lạnh mang theo hương thơm ngát của hoa xuân ùa vào phòng, dễ chịu vô cùng.
Chợt nhớ ra điều gì, nàng quay đầu dặn dò Đào Hồng đang đứng hầu ở phòng ngoài: “Ngươi ra phòng bếp nhỏ dặn họ làm thêm ít bánh củ ấu.”

Đào Hồng tò mò hỏi: “Tiểu thư muốn ăn vào giờ này sao?”

“Không, lát nữa lúc sang thỉnh an mẫu thân thì mang theo, người thích ăn món ấy.”

Đào Hồng cung kính vâng lời rồi lui đi sắp xếp.

Trần Uyển tự rót cho mình một chén trà ấm, lặng lẽ nhớ lại tình hình hiện tại của nhà họ Trần.

Người đứng đầu nhà họ Trần lúc này là tổ phụ Trần Lâm, hiện đang giữ chức Hình bộ Thượng thư trong triều, phẩm hàm chính nhị phẩm. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, có ba người con trai và một người con gái.

Đại bá phụ Trần Cảnh Nhiên, nhị bá phụ Trần Cảnh Hành và tứ cô mẫu Trần Cảnh Hoàn đều là con do chính thất Hoàng lão phu nhân sinh ra. Chỉ có tam thúc phụ Trần Cảnh Văn là con trai của một vị tiểu thiếp.