Đến nội dung chính

Chương 5

admin 883 Chữ Cài Đặt

Sau khi cứu được người già ra ngoài, cô gái liền gọi điện thoại cấp cứu. Trong lúc chờ xe cứu thương tới, cô không ngớt lời cảm tạ hai người đàn ông vừa ra tay tương trợ.

Ánh mắt Vương Tiểu Tiểu dừng lại trên khuôn mặt của một người đàn ông trong số đó, đồng tử bỗng chốc co rụt lại.

Người đàn ông này, cô vẫn nhớ rõ.

Người này tên là Ngưu Nguyên, là một huấn luyện viên võ thuật. Ngày thường ra ngoài, anh ta luôn tạo dựng hình ảnh là một người vô cùng nhiệt tình hay giúp đỡ người khác.

Thế nhưng sau khi mạt thế ập đến, phần tăm tối trong nhân tính bùng nổ, con dã thú khổng lồ ẩn giấu trong lòng người đàn ông này cũng theo đó mà sổ lồng.

Vương Tiểu Tiểu còn nhớ, vào đêm trước ngày bọn họ dự định đi theo quân đội sơ tán, mọi người đều đã chờ đợi đến mức tuyệt vọng.
Ngày càng có nhiều người lây nhiễm virus, biến thành những con quái vật ăn thịt người.

Tất cả đều chỉ dám trốn trong nhà, không ai dám tùy tiện đi ra ngoài.

Thế nhưng sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột, lượng lương thực dự trữ trong nhà đều có hạn, lại chẳng biết còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa.

Người nhát gan thì tằn tiện bóp mồm bóp miệng, kẻ to gan thì bắt đầu dời sự chú ý sang những người xung quanh.

Mà Ngưu Nguyên chính là một kẻ to gan như thế.

Ngày thứ sáu của tận thế, thức ăn trong nhà hắn ta đã cạn sạch, khắp nơi đều mất điện cúp nước.

Lúc bấy giờ trật tự xã hội trở nên hỗn loạn, chức năng của chính phủ gần như tê liệt, thế nhưng hắn ta lại nhạy bén nhận ra một trật tự mới sắp sửa được thiết lập.

Thế là Ngưu Nguyên tập hợp một đám người có cùng suy nghĩ, ỷ vào vóc dáng cao to lực lưỡng cùng vũ khí trong tay để đi từng nhà đòi tiền bảo kê.
Bọn chúng lấy cái cớ mỹ miều rằng thu tiền bảo kê để giúp mọi người xua đuổi tang thi.

Hắn ta ranh ma, nhưng những người khác cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Tang thi đáng sợ như vậy, người dưng nước lã làm sao có thể bất chấp tính mạng để giúp đỡ nhau cơ chứ?

Vì vậy, khi bọn chúng đến tận cửa đòi tiền bảo kê, rất nhiều gia đình đã lên tiếng từ chối.

Mà kết cục của việc từ chối chính là bị phá cửa xông vào, cướp sạch thức ăn và bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

Hơn nữa, hành vi của bọn chúng không đơn thuần chỉ là thu tiền bảo kê.

Trong đám người mà Ngưu Nguyên tập hợp, có kẻ ỷ thế mạnh hiếp yếu, thậm chí còn ngông cuồng buông lời trêu ghẹo các cô gái.

Ban đầu, bọn chúng mới chỉ dám dùng lời lẽ cợt nhả hoặc thi thoảng sờ soạng vài cái.

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, đội cứu hộ mãi vẫn không thấy tăm hơi.
Lá gan của đám người này càng lúc càng lớn, chúng bắt đầu không còn thỏa mãn với việc chỉ trêu ghẹo bằng mồm nữa.

Đến ngày thứ mười kể từ khi tận thế buông xuống, trong tòa nhà này đã có không ít cô gái sống một mình bị chúng phá cửa xông vào làm nhục, kết cục sau đó…

Còn cô gái sống ở phòng bên cạnh, cô ta cùng với bà nội của mình…

Vương Tiểu Tiểu cẩn thận nhớ lại, dường như lúc đội cứu hộ đến nơi, cô chỉ nhìn thấy mỗi cô gái kia chứ không hề trông thấy bà nội của cô ta.

Khi ấy, lúc cùng nhau lên xe của đội cứu hộ, khuôn mặt cô gái chứa đầy vẻ tê dại, trên tay, chân và cổ đâu đâu cũng hằn rõ vết bầm tím.

Kiếp trước, vì tính tình nhút nhát và hướng nội nên ngay khoảnh khắc tận thế ập đến, Vương Tiểu Tiểu đã lập tức chặn kín cửa lớn. Bất kể ai đến gõ cửa cô cũng nhất quyết không mở, thậm chí không dám phát ra tiếng động. Cho dù thức ăn trong nhà đã cạn sạch, cô vẫn chỉ biết cắn răng chịu đựng, bám víu vào bình nước năm lít để thoi thóp sống qua ngày.

Thêm vào đó, bình thường cô luôn nhốt mình trong nhà rất hiếm khi ra ngoài, hàng xóm láng giềng gần như chẳng có ai từng gặp mặt cô.

Do đó, những người khác đều lầm tưởng căn hộ này không có người ở.

Nhờ vậy mà cô đã may mắn thoát được một kiếp nạn, mãi cho đến khi đội cứu hộ xuất hiện, cô mới lảo đảo bước theo bọn họ với chân tay bủn rủn vì đói khát.

…

Rất nhanh, lại một đêm nữa trôi qua.

Sau khi thức dậy, Vương Tiểu Tiểu nghe thấy thông báo phát thanh từ chính phủ.

“Xin quý vị cư dân hạn chế ra ngoài. Chúng tôi vừa phát hiện một loại virus lạ có khả năng lây nhiễm cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại, các bệnh viện lớn đang nỗ lực nghiên cứu vaccine phòng chống loại virus này.”