Chỉ là hiển nhiên, tiểu nhị này cực kỳ thông minh. Chẳng những không bị bắt nạt tới phát khóc, ngược lại còn dần dần xây dựng được vài phần “tình huynh đệ” với Yến Hành, khiến Trần Tĩnh Hòa cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Bước vào tháng Chạp, chẳng còn bao lâu nữa là tới Tết, Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa đều bận đến chân không chạm đất, số lần tới Trạng Nguyên Lâu cũng dần ít đi.
Sau một ngày dài kiên trì chờ đợi, Bạch Lưu Sương mặc nam trang quyết định tìm tiểu nhị hôm trước gặp ở Lưu Vân Trai để hỏi thăm đôi điều.
Chuyện mất mặt ở Lưu Vân Trai hôm ấy đến giờ nàng ta vẫn nhớ như in, nhưng lại không hề có ý định so đo với Tiền Thiển. Trái lại, nàng ta còn cảm thấy may mắn vì khi đó mình đủ cẩn thận.
Thật ra hôm đó Bạch Lưu Sương không hề tin Tiền Thiển là người được Trần Tĩnh Hòa sai đi mua điểm tâm. Một vị Trần tiểu Tướng quân danh chấn Kinh Thành sao có thể giống kiểu người ham ăn bánh ngọt như vậy được chứ.
Nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng, để tránh cái khả năng một phần mười kia xảy ra, tránh để lại ấn tượng xấu trong mắt Trần Tĩnh Hòa, nàng ta mới không tiếp tục dây dưa với Tiền Thiển.
Mà bây giờ, Bạch Lưu Sương cực kỳ may mắn vì quyết định ngày hôm đó.
Khoảng thời gian này nàng ta ngày nào cũng canh giữ ở Trạng Nguyên Lâu, đã gặp Trần Tĩnh Hòa vài lần, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để tiến lên bắt chuyện.
Qua một thời gian quan sát, nàng ta phát hiện tên tiểu nhị kia dường như rất được lòng Trần Tĩnh Hòa và vị biểu đệ của y. Hơn nữa, vị biểu thiếu gia phủ Hộ Quốc Công kia cũng có thói quen sai tiểu nhị nọ chạy chân mua đồ.
Có lẽ hôm đó ở Lưu Vân Trai, tiểu nhị kia thật sự là người được huynh đệ Trần tiểu Tướng quân sai tới.
Bạch Lưu Sương nghĩ, biết đâu lại có thể moi được chút tin tức hữu dụng từ miệng tiểu nhị kia.
Dù sao cũng chỉ là một kẻ hạ đẳng mà thôi. Theo biểu hiện ở Lưu Vân Trai hôm đó, tên tiểu nhị này rõ ràng là loại người láu cá có chút tâm cơ. Mà loại người như vậy, chỉ cần tiền thưởng đủ nhiều thì chắc chắn có thể moi được tin tức.
Bạch Lưu Sương vô cùng tự tin nghĩ vậy.
Lúc này Tiền Thiển vừa mới dọn xong một cái bàn, đang tựa cột ngẩn người, tính xem số ngân châu mình tích góp được dạo gần đây liệu có đủ tiêu Tết không, có nên tìm lúc hỏi thử mẫu thân một chút hay không.