Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 72: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 486 Chữ Cài Đặt

Tiền Thiển lập tức vui vẻ đi mượn hộp thức ăn ở nhà bếp, cẩn thận sắp xếp đồ ăn lại gọn gàng, chuẩn bị mang về cho Trương thị cải thiện bữa cơm.

Ngoài ra, cô còn lấy hai tờ giấy dầu, chia riêng mấy khối điểm tâm thành hai gói nhỏ.

Một gói định mang cho Vương Thuận.

Gói còn lại, cô chuẩn bị lén đưa cho Đổng Tam, bảo hắn mang về cho Đổng lão gia tử nếm thử.

Đổng Tam vừa nghe nói là điểm tâm của Lưu Vân Trai, quả nhiên vô cùng kinh ngạc vui mừng.

Điểm tâm Lưu Vân Trai đứng đầu Kinh Thành, giá đắt kinh người, bình thường chỉ có quan lại quyền quý mới mua nổi.

Gia đình trung lưu như Đổng gia tuyệt đối không nỡ mua.

Hắn cẩn thận nhét gói giấy dầu vào ngực áo, liên tục cảm ơn Tiền Thiển.

Tiền Thiển làm xong việc liền quay lại tiền sảnh, thành thành thật thật lau bàn dọn dẹp, trong lòng còn tính toán: thừa dịp Hỉ Tử đang vui, có thể xin về sớm một chút, để kịp trước bữa tối về nhà. Ít nhất còn kịp lúc Trương thị ăn cơm chiều.
Bận rộn tới tận giữa trưa, Tiền Thiển còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Hỉ Tử vui vẻ vẫy tay gọi cô.

Tiền Thiển lập tức chạy tới.

Thì ra khối bạc vụn mà Trần Tĩnh Hòa thưởng sau khi đổi ra còn hơn một lượng bạc.

Dù phải nộp cho quán bảy phần, Hỉ Tử vẫn được gần bốn trăm văn tiền.

Cho dù hắn đã chạy bàn nhiều năm, gặp đủ loại khách quý, cũng rất hiếm khi nhận được tiền thưởng lớn như vậy.

Hỉ Tử nghĩ, đây cũng coi như công lao của tiểu đồ đệ nhà mình, không chỉ không gây rắc rối mà còn thành thật nộp lại tiền thưởng. Vì thế hắn hào phóng thưởng cho Tiền Thiển năm mươi văn tiền. Còn chủ động bảo hôm nay cô có thể về sớm.

Tiền Thiển nghe xong lập tức vui như mở cờ trong bụng. Cùng lúc đó ở Trương gia, Trương thị lại phát hiện có khách tới cửa. Hơn nữa người này còn là người quen. Hơn nữa còn là người quen.
Người tới chính là Ám Nhất.

Đương nhiên, hắn không phải vô tình đi ngang qua.

Yến Hành vốn là người tâm tư cực sâu, gặp chuyện luôn nghĩ nhiều hơn người khác.

Hôm nay nhìn thấy Tiền Thiển nữ giả nam trang chạy bàn ở Trạng Nguyên Lâu, trong lòng hắn lập tức nghi ngờ: sao đi đâu cũng gặp nha đầu xấu kia?

Tuy không có ác cảm, thậm chí còn có chút thích trêu chọc, nhưng tính cẩn trọng vẫn khiến hắn quyết định điều tra rõ thân phận Tiền Thiển, xem việc nữ giả nam trang xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu rốt cuộc là trùng hợp hay có mục đích khác.