Năm mười bốn tuổi, nơi núi sâu Bắc Du tuyết phủ ngợp trời, Lâm Thanh Gia cứu được thiếu niên Tuyết Ký dịu dàng như ngọc. Cả hai trao nhau chiếc vòng hồng đậu khắc xương ghi tâm, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Nhưng gả vào nhà đế vương, vinh hoa đi kèm với bão giật. Sau khi Tuyết Ký đăng cơ, hậu cung ngày một đông mỹ nhân, Lâm gia bị khép vào đại tội tru di, còn vị quân vương từng thề nguyện cùng cô đến bạc đầu lại trở nên xa lạ, lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ.
Cho đến khi cô nhìn thấy chiếc lá trúc thêu trên cổ tay áo chàng cứ ẩn cứ hiện, Thanh Gia mới bàng hoàng nhận ra một bí mật động trời: Người đang ngồi trên rồng ghế, ôm mỹ nhân trong lòng… căn bản không phải là A Ký của cô!
Kẻ đó là phế Thái tử — kẻ đã dùng tà thuật vu gia để hoán đổi thân xác, cướp đi giang sơn và phu quân của cô.
“Tuyết Ký… hay ta nên gọi ngươi là Thái tử điện hạ? Trả A Ký lại cho ta!”
Một chén nước tuyết ép kẻ giả mạo hiện nguyên hình, một cuộc hoán đổi linh hồn nhuốm máu và nước mắt. Nhưng đến cuối cùng, liệu người thiếu niên năm ấy có còn tỉnh lại dưới cơn mưa hoa lê nơi núi cũ?





Bình Luận (0)