Đến nội dung chính

Chương 81: Thành phố Hải Li

admin 462 Chữ Cài Đặt

Ngay sau đó.

Một đợt sóng khổng lồ cao mười tầng từ xa ập tới.

Nhanh, mạnh và dữ dội.

Ngay cả khách sạn Lorenbe – nơi từng tiếp đón ba đời thủ tướng và bốn đời tổng thống, được xem là công trình kiên cố nhất thành phố Hải Li, cũng khẽ rung lên.

Sóng thần.

Đúng là sóng thần!

Mọi nghi hoặc suốt cả buổi chiều bỗng chốc được giải đáp.

Phù An An tự tát nhẹ vào trán, thầm mắng:

Sao cô lại quên mất chuyện này chứ.

Ngay từ ngày đầu trò chơi, hệ thống đã nhắc rõ: thành phố Hải Li là một thành phố du lịch ven biển nổi tiếng.

Nước biển rút bất thường… chính là dấu hiệu của sóng thần.

Cô nhìn về đường chân trời nơi vệt trắng mơ hồ kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

“Phó ca!”

Cô vừa chạy ra cửa định báo tin thì lập tức bị hai lính đánh thuê lực lưỡng chặn lại, giữ chặt kéo đi.
“Ai… đại ca?”

“Hai vị đại ca làm gì vậy?”

Hai chân Phù An An lơ lửng giữa không trung, giãy giụa một lúc lâu, dép lê cũng rơi mất nhưng chân vẫn chưa chạm đất.

“Các anh làm vậy là muốn đưa tôi đi đâu? Ít nhất cũng phải cho chút gợi ý chứ?”

Không lẽ do Phó Ý Chi không trả đủ tiền, nên đám NPC này phản luôn?

Trong lòng cô vừa lo vừa rối, bị đám lính đánh thuê đưa thẳng lên tầng thượng.

Trên mái nhà, hơn hai mươi lính đánh thuê bao vây xung quanh.

Phó Ý Chi đứng ở trung tâm, sắc mặt nghiêm trọng.

“Phó ca!”

Phù An An vội chạy tới, chỉ lên bầu trời nơi vệt trắng đang lan rộng:

“Sóng thần! Sóng thần thật sự tới rồi!”

Đứng trên mái nhà, cảm giác càng rõ ràng hơn.

Âm thanh càng lúc càng gần, mặt biển cuộn lên như một cơn bão khổng lồ đang lao tới.

Nó đã đến rồi.

Cao hơn bất kỳ công trình nào còn sót lại của thành phố Hải Li.
Phù An An sững người.

Một trận sóng thần ập tới… họ thật sự có thể sống sót sao?

Ngay lúc đó, từ xa truyền tới một âm thanh rung ầm ầm kèm theo tiếng động giống động cơ máy móc.

Một luồng ánh sáng mạnh chói mắt chiếu tới.

Phù An An nheo mắt nhìn về phía trước, rồi mở to mắt kinh ngạc.

Máy bay?!

Không phải trang trí, phần nhô lên trên nóc khách sạn Lorenbe… hóa ra là một trực thăng!

Phó Ý Chi đúng là đã phát huy tối đa ưu thế “người chơi hệ kim cương”.

“Đi theo.”

Giọng anh bình thản vang lên, kéo Phù An An ra khỏi trạng thái sững sờ.

Trực thăng nhanh chóng cất cánh, lao lên cao, đối diện với cơn sóng khổng lồ đang ập tới.