Đến nội dung chính

Chương 1306: Chưng cất rượu trắng (2)

admin 852 Chữ Cài Đặt

Thẩm Thanh Đường cúi đầu, cảm thấy chắc mình đã có “bộ lọc của mẹ ruột”.

Nếu không, sao nhìn một đứa bé đang bò mà nàng lại nghĩ tới hai chữ “tao nhã” được chứ?

Nàng cúi người bế Quả Quả lên, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống của cậu bé.

Đường Đường là một cô bé bá đạo. Thấy Quả Quả được bế còn mình thì không, cô bé cũng buông Hỏa Diễm ra bò tới.

Cô bé túm váy Thẩm Thanh Đường, vịn đó mà đứng dậy, miệng líu ríu gọi: “Nương… nương…”

Thẩm Thanh Đường không có bản lĩnh như Quý Yến Thời, chỉ có thể ngồi xổm xuống, tay trái ôm Quả Quả, tay phải ôm Đường Đường, rồi cũng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của con bé.

Quý Yến Thời nhìn ba mẹ con ôm nhau, đầu mày khẽ động, các đầu ngón tay hơi co lại.

Hắn cũng muốn qua đó ôm họ.
Cũng muốn được ở gần Thẩm Thanh Đường…

Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi đỏ hồng của nàng, đáy mắt thoáng trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy.

Thẩm Thanh Đường chơi với hai đứa nhỏ một lúc rồi buông chúng ra, tự mình ngồi vào bàn viết.

Giờ địa vị của nàng ở Bắc Xuyên, nếu đặt vào thời hiện đại thì cũng coi như một bà chủ chuỗi cửa hàng.

Nếu vận may đủ tốt, kéo được đầu tư, rồi đưa công ty lên sàn, ít nhất cũng phải là CEO của một tập đoàn.

Tiếc là nàng lại là một CEO tay trắng, phần lớn mọi chuyện đều phải tự mình làm lấy.

Viết thư cho Hoàng Ngọc xong, nàng lại bắt đầu liệt kê kế hoạch.

Thẩm Thanh Đường là người làm việc có kế hoạch, việc gì làm trước, việc gì làm sau, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, nàng đều thích nghĩ cho rõ rồi mới bắt tay vào thực hiện.
Nhất là dạo gần đây việc vặt quá nhiều, đến mức nàng thường xuyên quên mất vài chuyện đáng lẽ phải làm nhưng lại không dễ nhớ ra.

Ví dụ như nàng đã hứa sẽ tới trường làng dạy hai buổi, nhưng cứ luôn quên mất.

Người khác biết nàng bận, lại ngại giục nàng.

Có điều trong một khoảng thời gian sắp tới, ngoài chuyện làm ăn ra, cũng không còn việc gì quá bận nữa.

Lại đến mùa tuyết lớn phong sơn rồi.

Thẩm Thanh Đường nhìn ra ngoài qua lớp kính không quá sáng.

Cuối cùng thì kỹ nghệ sản xuất vẫn có hạn, không thể nào so với loại kính trong veo đến mức đâm đầu vào như thời hiện đại, nhưng vẫn tốt hơn giấy dán cửa sổ nhiều.

Tuyết bay mù trời, trước mắt là một màu trắng xóa.

“Lại là thời tiết thích hợp để ngâm suối nước nóng.” Thẩm Thanh Đường cảm thán.

Quý Yến Thời nghiêng đầu nhìn nàng.
Thẩm Thanh Đường đặt bút xuống, duỗi lưng một cái.

Sau khi về Bắc Xuyên, nàng lại dưỡng thêm được ít thịt, cuối cùng không còn gầy đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi bay nữa.

Có lẽ vì đang trong thời kỳ cho con bú nên vóc người càng thêm mềm mại uyển chuyển, nhìn nghiêng như có núi non nhô lên.

Nàng dang hai tay, ngửa đầu, nhắm mắt, cả thân trên tựa vào ghế rồi ngả về phía sau.

Tư thế ấy ngoài vẻ đẹp vốn có của nàng ra, còn toát lên sự quyến rũ không tiếng động.

Cổ họng Quý Yến Thời khẽ chuyển động, nơi nào đó không chịu nghe lời mà dựng lên.

Hắn rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ đang đùa nghịch dưới chân, chậm rãi thở ra một hơi.

Nhịn thêm chút nữa thôi.

Thẩm Thanh Đường hoàn toàn không biết mình vừa vô tình mê hoặc người khác, trong lòng động là lập tức hành động, đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng định làm ít điểm tâm rồi đi ngâm suối nước nóng.

Chuyện ngâm suối nước nóng này có lúc cũng giống như ăn đồ nướng, người đông mới vui.

Vì vậy Thẩm Thanh Đường gọi luôn Lý Tố Vấn, Lý bà bà, Hướng Xuân Vũ và Thôi Hiểu Vân đang chơi bài tới.

Năm nay điều kiện khá hơn, bể suối nước nóng cũng được tu sửa lại một lần, tường vây bằng gỗ ban đầu lại được dọn dẹp chỉnh sửa, thêm khung rồi lắp kính vào.

Như vậy vừa giữ ấm, vừa có thể ngắm tuyết như cũ.

Đồ ăn vặt bên suối nước nóng ngoài điểm tâm còn có thịt khô các loại, bên cạnh trà sữa tươi còn đặt thêm một bình rượu.

Rượu là do người trong làng tự dùng lương thực làm men rồi ủ ra.

Mùi rượu rất nhạt, nồng độ cũng không cao.

Thẩm Thanh Đường nghĩ tới một trong những “bảo vật xuyên không” là kỹ năng nấu rượu mạnh mà mình còn chưa dùng tới, nên vào một ngày tuyết rơi nào đó đã tranh thủ làm thử một ít.

Hôm nay vừa hay có thể nếm thử.

Thật ra làm rượu mạnh cũng không khó, dùng kỹ thuật chưng cất là được.