Diễn viên Khương Niệm xuyên vào một cuốn tiểu thuyết sảng văn giới giải trí, trở thành nữ phụ pháo hôi chỉ vì một câu nói của nữ chính mà bị chèn ép đến mức phải rút khỏi làng giải trí.
Sau khi xuyên sách, cô kế thừa nhan sắc xinh đẹp, đôi chân dài miên man của nguyên chủ, đồng thời cũng kế thừa luôn một đống scandal tai tiếng… và một cô con gái nhỏ đáng yêu, mềm mại như bánh bao.
Để nuôi con gái, Khương Niệm quyết định quay trở lại giới giải trí.
…
Một tháng sau, vì không có ai trông con, cô đành dẫn con gái vào đoàn phim.
Trong khi tất cả mọi người đều cố gắng khoe sắc, tranh giành sự chú ý, thì chỉ có cô ôm con ngồi một góc gặm đùi gà.
Bé Nguyệt Nha cắn đùi gà đầy khí thế:
“Mẹ ơi, đùi gà ngon quá!”
Đạo diễn của đoàn phim bên cạnh tình cờ sang chơi, vừa nhìn đã sáng mắt:
“Cô bé gặm đùi gà này hợp với một vai trong phim của tôi lắm, có muốn sang khách mời một cảnh không?”
…
Sau đó, Khương Niệm lại đưa cô con gái không ai trông giúp đi tham gia chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống.
Mọi người đều ra sức thể hiện bản thân để giành thời lượng lên sóng, chỉ có cô ngồi trong góc chiên gà que, đút cho con gái ăn.
Bé Nguyệt Nha cười đến cong cả mắt:
“Mẹ ơi, con còn muốn ăn nữa.”
Đạo diễn của một chương trình khác tình cờ ghé qua liền cười hỏi:
“Tiểu đáng yêu, có muốn tham gia chương trình Cùng Mẹ Đi Du Lịch không?”





Bình Luận (0)