Trương Minh Khang sinh ngày 8 tháng 3 năm 2010 và Đặng Hoàng Minh, sinh ngày 3 tháng 3 năm 2010.
Hai cái tên được viết lên tấm bùa yêu mà A Khang mua lúc sáng ở tiệm A Hỉ, được bỏ vào chậu nhôm, rồi đốt cháy. Phía bên trái và bên phải chậu lửa là nến yêu có tên và bát tự của cả hai đang nhấp nháy.
Sau khi chờ cho chậu lửa cháy hết, A Khanh cười hài lòng, lấy ra son môi, và nước xoa sử dụng lên người mình. Mùi thơm nước hoa nhanh chóng lan toả.
A Khang lấy điện thoại ra gọi thẳng vào số A Minh. A Minh lúc này cũng giật mình khỏi ác mộng, bắt máy.
“Alo!”
“Là tớ, A Khang đây. Tớ ngủ không được, muốn có người nói chuyện, tớ đến gặp cậu được không?”
“Giờ này sao? Thôi cũng được, dù sao tớ cũng vừa gặp ác mộng.”
Giọng nói bên kia cao hơn chút đáp: “Được, tớ đến liền đây.”
A Khang cúp máy trước. Lúc này A Minh nhìn vào điện thoại, khẽ nhíu mày.
Cậu ta biết nhà mình sao?
A Khang vui vẻ thu dọn hết tàn cuộc mình vừa bày biện. Trong lòng không khỏi vui sướng vì kế hoạch sắp thành công trọn vẹn.
Buổi sáng A Hạnh vô tình nói nếu muốn đối phương yêu mình đến chết đi sống lại thì việc đốt hình nhân và bùa là không đủ, thứ đó chỉ là loại nhẹ thích hợp cho vợ chồng đã hết mặn nồng hoặc có tiểu tam để sử dụng, còn chỉ là người yêu hoặc mới cảm mến, thì tốt nhất là xịt nước hoa được yểm tên cả hai, rồi đi gặp đối phương để đối phương ngửi phải mùi nước hoa trên người, khi đó tức khắc bùa sẽ mạnh thêm gấp bội.
Ông nói vậy là do A Khang tranh thủ lúc A Minh bận việc khác, mà nói nhỏ với A Hạnh rằng là đối tượng của anh là con trai, nhưng là trai thẳng, nên tình cảm của cả hai rất mờ nhạt và A Khang sợ một ngày nào đó người kia thay lòng bỏ rơi anh.
A Hạnh nghe vậy, vừa thấy tội và cũng muốn giữ thần tài vung tiền không suy nghĩ này lại, nên mới bày cách cho anh.
A Khang đi trên đường hướng về phía nhà A Minh, mở điện thoại vào mục ẩn lên. Bên trong là đủ hình ảnh của A Minh từ lớp tám đến hiện tại, và có cả ảnh A Minh nằm trên giường trong phòng ngủ của chính mình.
“Thật là tốt quá! Cậu sắp là của tớ rồi.”
–
Lời nói tác giả: Từ sau chương này trở đi, mỗi chương sẽ đăng full 1 câu chuyện. Mỗi câu chuyện sẽ tầm 1k chữ có thể hơn 2k chữ. Nên mình sẽ set giá vàng cao hơn chút, nhưng sẽ không quá mắc. Chất lượng truyện vẫn sẽ như những chương đầu ạ. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình ạ.