Đến nội dung chính

Chương 5: Tham quan căn nhà

admin 516 Chữ Cài Đặt

Đặt chúng ở hai bên ghế bập bênh, cô lại lướt xem cửa hàng. Tạm thời cô chưa đủ tiền mua Tivi và máy tính bảng, nên cô dứt khoát chi thêm 35 đồng vàng để mua một chiếc đài radio kiểu cũ màu vàng tươi.

Sau này vừa mở tiệm buôn bán vừa nghe radio, nghe truyện cười thì cũng không đến mức quá buồn chán.

Xem xong chợ thực phẩm, cô vỗ vỗ tay: “Đi thôi, chúng ta ra sân sau xem thử.”

Ở phía nam của gian phòng có một cánh cửa lớn đang mở.

Vượng Tài nói nếu không có sự cho phép của Nam Vũ, khách đến chợ thực phẩm sẽ không thấy được cảnh tượng ở sân sau, càng không thể bước qua cánh cửa lớn này.

Cô bước qua bậu cửa đi vào.

Vừa bước qua cửa là một khoảng sân nhỏ rộng chừng bốn mươi mét vuông. Trong sân trồng một cây tỳ bà lớn, dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế đá, góc sân còn có một chiếc giếng cổ.
Hai bên sân là mấy gian phòng trống, có hành lang mái che bao quanh dẫn thẳng vào bên trong.

Sân sau là nơi cô sinh hoạt, chính giữa là một phòng khách đơn giản. Điều khiến Nam Vũ cảm thấy an ủi là tuy căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng nội thất bên trong lại khá hiện đại.

Bức tường phòng khách đối diện với sân được lắp hoàn toàn bằng kính đụng trần, cho tầm nhìn rất thông thoáng. Ở giữa phòng bài trí một bộ sofa màu be với vài chiếc gối tựa mềm mại, bàn trà màu trắng sữa trải khăn hoa nhí cùng một chiếc tủ ngăn kéo chân thấp màu xanh nhạt.

Bên trái phòng khách là phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, cũng được thiết kế theo phong cách điền viên ấm cúng, trong tủ quần áo có ba bốn chiếc váy và vài bộ quần áo, trong ngăn kéo còn có đồ lót để thay giặt.
Nam Vũ bước vào nhà vệ sinh kiểm tra, những đồ dùng cá nhân cơ bản như kem đánh răng, bàn chải, cốc, khăn mặt, lược, dầu gội, sữa tắm đều có đủ, trong chiếc tủ dưới bồn rửa mặt còn có vài gói băng vệ sinh và một chiếc máy sấy tóc.

Phía bên phải phòng khách là phòng đọc sách, trong phòng có một chiếc tủ chứa đầy sách thuộc đủ mọi lĩnh vực. Ngoài ra còn có chiếc bàn làm việc rộng một mét rưỡi và một chiếc ghế công thái học, mở cửa sổ ra là ngửi thấy hương tỳ bà thanh mát thoang thoảng trong sân.

Tham quan xong gian nhà chính, Nam Vũ cùng hai thú cưng rảo bước sang dãy nhà ngang phía tây và phía đông. Phía tây gồm nhà bếp, phòng ăn cùng một phòng chứa đồ, phía đông là phòng cho khách còn để trống. Nam Vũ thầm nghĩ sau này có thể cải tạo một phòng thành khu vui chơi cho A Lười và Vượng Tài.