Trò chơi thực tế ảo “Giấc Mộng Thiên Đường” vừa ra mắt đã tạo nên một cơn địa chấn trong giới giải trí. Với độ chân thực lên đến 99%, người chơi không chỉ được trải nghiệm cảm giác tu tiên thực thụ mà còn có thể chạm vào từng ngọn cỏ, cảm nhận vị ngon của thức ăn và cả nỗi đau khi đổ máu.
Thế nhưng chẳng ai biết rằng, trong mớ dữ liệu khổng lồ của trò chơi ấy có một “lỗi hệ thống” mang tên Diệu Châu.
Ba ngày trước, Diệu Châu vẫn còn là một cô nàng trà xanh đang ra sức diễn vai đáng thương để tranh giành nam chính với nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra mình chỉ là quân cờ có kết cục bi thảm, cô đã quyết định buông xuôi.
Nào ngờ buổi tối đang chơi game thì một tia sét oái oăm đã đánh thẳng vào đầu cô, khiến linh hồn cô kẹt cứng trong thế giới ảo này.
Đắng chát hơn, cô không phải người chơi. Mà lại trở thành Boss ẩn mạnh nhất server: [U Minh Ma Nữ.]
Hệ thống: [Cảnh báo! Có đoàn đội 50 người đang tiến vào lãnh địa U Minh Điện. Yêu cầu Boss chuẩn bị tiếp khách.]
Diệu Châu ngồi trên ngai vàng bằng xương trắng, nhìn dòng thông báo xanh loét trước mắt mà muốn nổ đom đóm mắt. Ba ngày qua, cô không được ngủ lấy một giấc tử tế. Cứ mỗi năm phút lại có một đám người chơi vác kiếm đến gõ cửa, miệng hô vang khẩu hiệu “Diệt trừ ma nữ, lấy trang bị cực phẩm”.
“Tiếp khách cái con khỉ! Một ngày đánh mười tám trận, các người coi tôi là cái máy phát đồ miễn phí đấy à?” Diệu Châu đứng phắt dậy, vứt phăng chiếc vương miện đính ngọc trai đen xuống đất.
Cô nghiến răng lẩm bẩm: “Bà đây đình công! Làm gì nhau nào!”
Hệ thống: [NPC không có quyền từ chối nhiệm vụ. Nếu Boss rời khỏi vị trí quá 30 phút, hình phạt sấm sét sẽ được kích hoạt…]
“Đánh thì đánh, cùng lắm thì xóa dữ liệu!” Diệu Châu mặc kệ tiếng thông báo chói tai, cô vơ lấy chiếc áo choàng đen, vận dụng kỹ năng tối thượng của Boss để ẩn thân rồi bay thẳng về hướng Thôn Tân Thủ.
Diệu Châu dễ dàng qua mặt được hàng rào nhận diện của hệ thống trở thành một đầu bếp.
Bộ trang phục ma nữ lộng lẫy bị vứt trong góc tủ, cả mấy cái trang sức hoa tai đính đá nặng nề cũng bị cô vứt đi luôn. Trang phục thoải mái vẫn là số một, quấn thêm chiếc tạp dề hồng phấn, che đi dung nhan khuynh thành bằng một chiếc mạng che mặt mỏng.
Tại một góc nhỏ ở Thôn Tân Thủ, quán mì mang biển hiệu “Đình Công” chính thức khai trương.