Màn hình giao dịch vừa tắt, Lâm Yến lập tức hành động. Bầu trời đêm sập xuống rất nhanh. Gió biển mang theo hơi nước mặn chát rít qua kẽ tóc, luồn vào lớp áo lạnh lẽo. Cô mở kho hệ thống, rút bản thiết kế Cầu Cảng Gỗ và Mái Che Cọ Cấp 1 ra ngoài.
Mười thanh gỗ, năm cuộn dây thừng cùng bó lá cọ khô được xếp gọn sát cạnh nhau trên nền cát. Ngay khi nguyên liệu tập hợp đủ, bề mặt bản vẽ phát sáng, một dòng thông báo nảy lên.
[Phát hiện đã đủ nguyên liệu chế tạo Cầu Cảng Gỗ và Mái Che Cọ Cấp 1. Có muốn tiến hành xây dựng ngay không?]
“Chế tạo!” Giọng Lâm Yến vang lên.
Tờ bản thiết kế trên tay cô lập tức vỡ vụn thành vô số hạt sáng màu vàng ấm. Cùng lúc đó, mười thanh gỗ dày dặn, năm cuộn dây thừng cùng bó lá cọ khô đồng loạt bay lơ lửng lên không trung.
Các thanh gỗ tự động va đập, tiếng cưa xẻ vang lên lách cách. Chúng tự đan xen tạo thành bộ khung cắm sâu xuống mặt đất. Dây thừng trườn đi như có sinh mệnh, siết chặt lấy từng mối nối gỗ. Những chiếc lá cọ khô xếp chồng lên nhau thành từng lớp dày, đan tết khép kín, chắn ngang luồng gió biển đang gào rít.
Quá trình ngưng tụ diễn ra chưa tới ba mươi giây. Luồng sáng bùng lên rồi tản mác, một công trình kiến trúc mộc mạc nhưng vững chãi đổ bóng xuống bãi cát.
Một chiếc cầu cảng bằng gỗ dài khoảng hai mét vươn thẳng ra ngoài mép nước, các trụ gỗ to cỡ bắp đùi cắm ngập xuống đáy cát. Nằm lùi vào phía trong bờ là một mái che nhỏ nhắn. Ba mặt vách được ván gỗ và lá cọ ốp kín bưng ngăn gió lùa. Nền sàn gỗ được kê cao cách mặt cát chừng mười phân để chống ẩm. Phần mái làm dốc để gạt nước, lớp lá cọ phủ dày khít không chừa một khe hở.
Không gian bên trong mái che rộng khoảng sáu mét vuông, vừa vặn để đặt bệ máy lọc nước, góc bếp đá xếp nồi gang và chừa lại một khoảng sàn ráo nước cho Lâm Yến ngả lưng.
Nam nhân ngư tóc trắng đang lặn hụp dưới biển chớp chớp mắt nhìn công trình vừa mọc lên. Cậu ta rẽ nước bơi sát lại chiếc cầu cảng, hai tay vịn mép ván, vươn cằm tì lên đó. Chiếc đuôi cá trắng muốt đập nhẹ vào mặt nước tạo ra những vòng sóng cuộn tròn, miệng phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
“Chíp! Chíp!”
Lâm Yến dập tàn lửa ở hố cát bên ngoài, cẩn thận bưng mẻ than hồng và nồi gang dời vào trong góc mái che. Ngồi vắt chéo chân trên ván gỗ, gió lạnh ngoài kia hoàn toàn bị vách cọ chặn đứng. Cô tựa lưng vào tường gỗ, lồng ngực phập phồng xả ra một hơi dài.
Lâm Yến gọi bảng giao diện, cẩn thận rà soát lại toàn bộ vật phẩm trong kho hệ thống.
Tài nguyên sinh hoạt khá dư dả. Máy lọc nước cấp 1 đảm bảo ba lít nước sạch mỗi ngày. Một thùng mì Hảo Hảo hao hục 2 gói, một thùng phở Gấu Đỏ vơi đi vài ba gói. Góc hòm đồ còn trữ hai chiếc đùi và hai cánh gà quay bóng nhẫy.
Về vật tư phát triển, cô có ba khối đất chất lượng cao, một bản vẽ giàn phơi nông sản, mười hạt giống rau muống thủy canh và một túi thức ăn sủng vật đang dùng dở. Bảng kỹ năng hiển thị dị năng Sao Chép cấp 2, còn nguyên hai lượt sử dụng. Số điểm danh vọng hiện tại là mười điểm.
Nhìn các ô vật phẩm lấp đầy góc nhìn, cảm nhận độ cứng cáp của ván sàn dưới lưng, khóe môi Lâm Yến hơi cong lên. Sóng bạc đầu hay mưa giông vào ngày mai, cô đã có nền tảng vững vàng để đối mặt.