Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1

admin 655 Chữ Cài Đặt

[Ngũ Thất, cô chuẩn bị một chút, chúng ta sắp xuất phát rồi.]

“Tôi biết rồi mà, cậu nói mãi.” Thiếu nữ vươn tay kéo chiếc khăn quàng cổ che miệng trả lời, vừa nói vừa căng thẳng nhìn quanh bốn phía để đảm bảo xung quanh không có ai xem cô như kẻ điên mà bắt lại.

[Tôi cũng đã nói cô không cần phát ra tiếng rồi, tôi có thể thông qua sóng não cảm nhận được những gì cô muốn nói đấy.]

[Xin lỗi nhé, do quen rồi…]

Ba ngày trước, Ngũ Thất đang thức đêm gõ chữ thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn âm thanh sóng điện rè rè, làm cô sợ đến mức tưởng mình thức khuya đến mức bị đau nửa đầu cộng thêm ù tai sắp đột tử đến nơi.

Ai ngờ lại có một thứ chui vào trong đầu đối thoại với cô, tự biên tự diễn giới thiệu bản thân là hệ thống cao cấp đến từ hành tinh nào đó, còn cô là người được chọn để cứu rỗi vô số thế giới song song.
Nó nói là không để cô làm việc không công, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ lớn nhỏ của một thế giới song song đều sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, chờ khi trở về thế giới thực là có thể đổi thành tiền mặt trở thành phú bà.

Hơn nữa thời gian trôi qua ở thế giới song song nhanh hơn thế giới thực rất nhiều, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ của một thế giới thì có lẽ chỉ mới qua khoảng một tuần thôi, hời hơn việc khổ sở đi làm trâu làm ngựa nhiều.

Thêm vào đó nhiệm vụ thất bại cùng lắm chỉ là cho ít tiền đi một chút, phạt nhẹ một chút chứ không có chuyện gì lớn, nhìn thế nào cũng là một kèo buôn bán chắc chắn có lời không sợ lỗ.

Ngũ Thất xiêu lòng, nhất là khi nhìn thấy số dư 136 nghìn trong tài khoản ngân hàng của mình.

Nếu không phải thật sự có một thứ gọi là hệ thống đang trò chuyện trong đầu của mình, có thể chứng minh đối phương đúng là hàng cao cấp thật, thì cô đã nghi ngờ đây là tổ chức đa cấp nào đó đang giăng lưới rộng để dụ dỗ các thiếu nữ ngây thơ mắc bẫy rồi.
Lúc đó, hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Ngũ Thất liền giật mình lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

Giăng lưới rộng thì cô đoán trúng rồi, nhiều thế giới nhỏ như vậy, chỉ dựa vào một hai người thì sao làm cho xong được, nói thật tiêu chuẩn chọn người cũng không quá nghiêm ngặt, chỉ cần đọc nhiều tiểu thuyết là đã có thể nhận việc rồi.

Có điều giữa các hệ thống cũng có so sánh thành tích, lúc nó chọn người còn cố ý chọn một tác giả tiểu thuyết.

Chúng không được phép chọn những lão đại quá lợi hại vì như vậy có thể làm gián đoạn sự phát triển của thế giới nhỏ, nghiêm trọng hơn còn có thể khiến thế giới nhỏ sụp đổ.

Trước đây từng có hệ thống táo bạo ghép với một lão đại chuyên đi diễn thuyết khắp thế giới.

Vị lão đại đó dựa vào khả năng tẩy não bằng vòm họng của mình, cộng thêm việc nắm bắt được lỗ hổng của thế giới nhỏ, nên đã đi khắp nơi tuyên truyền những quan niệm không phổ biến để tẩy não một nhóm quần chúng, dẫn đến rất nhiều nhân vật thức tỉnh nghi ngờ tính chân thực về sự tồn tại của thế giới mình, trực tiếp biến cuốn tiểu thuyết đó thành tro bụi.
Từ đó về sau không còn ai dám tìm những nhân vật có khả năng phá hoại quy mô lớn như vậy nữa.