Bên trong những tòa nhà màu đen đều có các điểm sáng đang đứng yên hoặc di chuyển, những điểm sáng lại chia thành ba màu đỏ, vàng và xanh lá. Mà nhà bà Chu bên cạnh lại chính là một tòa nhà màu đen cần thanh lý.
Điều thú vị là các điểm sáng màu đỏ và vàng đều tập trung trong nhà bà Chu, có hai điểm đỏ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Thời Mạn còn chú ý thấy có một điểm đỏ không nằm trong tòa nhà mà ở ngoài đường, vị trí đó hẳn là… Chu Phúc!
“Có lẽ màu sắc của các điểm sáng tương ứng với mức độ thù địch đối với mình. Màu đỏ đại diện cho ác ý, màu vàng là trung lập? Còn màu xanh lá là tạm thời vô hại?”
“Những ngôi nhà có người ở phải được thanh lý xong mới có thể chuyển thành Tịnh Thổ, còn nhà bỏ không thì có thể trực tiếp chiếm lĩnh sao?”
Thời Mạn nóng lòng muốn kiểm chứng suy đoán này.
Hai căn nhà sát bên căn nhà cũ thì bên phải là nhà bà Chu đang chật kín người, bên trái lại là trạng thái màu xám có thể chiếm lĩnh.
Nhưng căn nhà bên trái chỉ có ba tầng, hiện tại đã hoàn toàn chìm trong nước.
Muốn sang đó thì bắt buộc phải lặn.
Thời Mạn không do dự quá lâu, cô xuống tầng một thay đồ lặn, đeo bình oxy lên lưng, sau đó buộc dây an toàn vào eo, cố định đầu dây trong nhà rồi mới mở cửa.
Một lớp màn chắn trong suốt ngăn chặn dòng nước ở bên ngoài, nước lũ đục ngầu trông như đang đứng yên, chỉ dùng mắt thường không thể cảm nhận được tốc độ chảy của nó.
Thời Mạn hít sâu một hơi, cắn chặt ống thở, nhớ lại địa hình trong đầu rồi dùng hai tay siết chặt mép cửa, bước vào trong dòng nước.
Vừa ra ngoài, áp lực nước từ bốn phương tám hướng đã lập tức khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lực nước mạnh mẽ kéo cơ thể Thời Mạn trôi thành một đường thẳng.
Nếu không phải sức mạnh và thể lực của cô đã được nâng cấp thì e rằng đã bị nước cuốn trôi từ lâu rồi. Tầm nhìn dưới nước vô cùng tối tăm, nhưng Thời Mạn có thể dựa vào bản đồ hệ thống để quan sát địa hình.
Hướng dòng nước vừa khéo chảy về phía căn nhà bên trái, cho nên cô chỉ cần nắm chặt dây thừng rồi từ từ thả mình sang là được.
Thời Mạn nhớ rằng trước đây căn nhà tự xây bên cạnh này là nơi ở của một cặp vợ chồng già, con cái đều định cư ở nước ngoài. Sau khi hai ông bà qua đời, căn nhà vẫn luôn bị bỏ không.
May mắn là nhà này không lắp lưới chống trộm, hơn nữa cửa sổ đã bị nước lũ làm hỏng từ trước. Sau khi lặn vào trong, Thời Mạn lập tức chọn chiếm lĩnh căn nhà này.
Ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Nước trong nhà nhanh chóng rút đi, một lớp màn chắn vô hình bao bọc lấy cả tòa nhà.
[Diện tích Tịnh Thổ chiếm: 180/m2.]
[Phát hiện tổng diện tích các tầng của tòa nhà mới đạt 300m2, phù hợp điều kiện đặt Nhà Máy Sản Xuất Thực Phẩm Cỡ Nhỏ. Có đặt hay không?]
Thời Mạn: [Có.]
Gần như chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà cũ kỹ đã bị nước lũ ngâm hỏng lập tức biến thành một diện mạo hoàn toàn khác.
Sàn gạch trắng tinh, tường trắng sạch sẽ, đèn huỳnh quang sáng rực trên trần, dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, sạch sẽ và vệ sinh.
Tim Thời Mạn đập điên cuồng, cô mở bảng thuộc tính của nhà máy thực phẩm lên.
[Nhà Máy Sản Xuất Thực Phẩm Cỡ Nhỏ cấp S: Sản phẩm có thể sản xuất: Lương khô. Hiệu suất: 100 phần/12 giờ.]
Điều khiến Thời Mạn vui mừng là cơ chế phòng thủ của nhà máy thực phẩm sẽ đồng bộ với tòa nhà chính. Nói cách khác, cô không cần lo lắng sau này có người xông vào.
Về mặt ngoại hình thì nó cũng giống tòa nhà chính, có hiệu ứng “tắc kè hoa”. Trừ khi bước vào bên trong, còn nhìn từ bên ngoài vẫn chỉ là một căn nhà cũ nát bình thường.
Thao tác sản xuất của nhà máy cũng cực kỳ đơn giản, ba tầng đều là xưởng dây chuyền sản xuất, mỗi tầng có một bàn điều khiển chính, chỉ cần chọn khởi động sản xuất là được.
Thời Mạn đã thử, nếu dùng bột mì làm nguyên liệu thì phải tự tay đưa nguyên liệu vào, nếu dùng điểm tích lũy thì chỉ cần thao tác bằng suy nghĩ.
Hơn nữa ba xưởng sản xuất có thể hoạt động cùng một lúc, sáu mươi cân bột mì có thể đổi lấy sáu trăm phần lương khô, mà tất cả đều là loại tiêu chuẩn quân đội.
Phải biết rằng công thức sản xuất lương khô thông thường ngoài thì bột mì còn cần đường, dầu, muối, sữa bột và nhiều thứ khác. Hơn mười cân bột mì tuyệt đối không thể làm ra một trăm phần lương khô.
Nhà máy thực phẩm này đúng nghĩa là đầu tư thấp, sản lượng cao.
Điều khiến Thời Mạn thở phào nhẹ nhõm là với tư cách chủ căn cứ, cô có thể mở một cánh cửa trong nhà máy thực phẩm nối thẳng tới tòa nhà chính, hơn nữa chỉ mình cô có quyền ra vào.
Không cần phải lặn nước để quay về, Thời Mạn vui đến mức muốn bật cười.