Đến nội dung chính

Chương 10

admin 891 Chữ Cài Đặt

Tất cả đồ ăn giao tới đều được đưa vào kho hàng, khóa độ tươi vĩnh viễn, khi nào muốn ăn chỉ cần lấy ra là được.

Thời Mạn vừa định nghỉ ngơi một chút thì âm thanh thông báo đã vang lên.

Đinh đông!

[Ký chủ đã thu thập được hơn một trăm loại vật tư, mở khóa chức năng chống nước chống động đất. Cấp độ chống nước chống động đất hiện tại: lũ cấp hai, động đất cấp sáu. Lần nâng cấp tiếp theo yêu cầu hơn năm trăm loại vật tư.]

[Phát hiện điểm tích lũy đạt năm nghìn. Trong thời kỳ tân thủ, điểm tích lũy được nhân đôi. Hiện có mười nghìn điểm tích lũy, có thể tiếp tục nâng cấp đất nền, có tiến hành nâng cấp hay không?]

Thời Mạn giật bắn người, nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ! Cô vẫn còn chiến đấu được!

Căn Cứ Gia Trạch lại được nâng cấp một lần nữa.
[Cấp bậc căn cứ: Đồng Thau (↑), lần nâng cấp tiếp theo cần 20.000 điểm tích lũy.]

[Độ bền tòa nhà chính: Thành đồng vách sắt cấp 2 (↑), lần nâng cấp tiếp theo cần 5 tấn thép, 10 tấn xi măng.]

[Không gian kho hàng: Dung lượng m3 (↑), dung lượng bể chứa nước: 15 tấn (↑), mở khóa 5m2 đất đen hiệu suất cao (↑).]

[Chống lũ: 2 (↑) Chống động đất: 6 (↑), lần nâng cấp tiếp theo cần bổ sung thêm năm trăm loại vật tư.]

[Mở khóa Hệ Thống Giám Sát, phạm vi bao phủ bán kính năm mươi mét trong khu phố.]

[Mở khóa Hệ Thống Điều Khiển Từ Xa, phạm vi điều khiển từ xa: Không giới hạn.]

[Bổ sung Hệ Thống Cung Cấp Điện, điều kiện mở khóa: Máy phát điện x10, tấm pin năng lượng mặt trời x100, 10 tấn dầu diesel.]

[Mở khóa Dịch Chuyển Từ Xa, phạm vi bao phủ trong vòng 500km, thời gian hồi chiêu 48 giờ.]
[Mở khóa Hệ Thống Vườn Nhà, số người trong vườn nhà hiện tại: 1/3.]

Đợt nâng cấp này khiến Thời Mạn vừa mừng vừa lo. Mừng vì chức năng của Căn Cứ Gia Trạch lại tăng thêm, lo vì chỉ sợ những lần nâng cấp sau sẽ ngày càng khó, yêu cầu vật tư cũng ngày càng nhiều.

Chỉ nhìn mặt chữ của chức năng Dịch Chuyển Từ Xa này, Thời Mạn đã hiểu ý nghĩa của nó. Cô vốn muốn thử một chút, nhưng thấy thời gian hồi chiêu là 48 giờ nên đành nhịn.

Có lẽ vào thời khắc cuối cùng trước khi thiên tai giáng xuống, chức năng dịch chuyển này sẽ phát huy tác dụng rất lớn!

Điều cô tò mò nhất lúc này là sự tồn tại của Hệ Thống Vườn Nhà.

Phía trên góc phải màn hình sáng trước mắt có thêm một biểu tượng ngôi nhà, hiển thị số người trong vườn nhà: 1, tương ứng với tên của chính cô.
Cô thử nhấn vào tên mình, kết quả hiện ra lại là bảng thuộc tính nhân vật.

[Tên: Thời Mạn.

Chủng tộc: Con người.

Sức mạnh: 3 (Một bao gạo còn chẳng vác nổi lên hai tầng lầu, đúng là đóa hoa yếu ớt)

Thể lực: 4 (Chạy một nghìn mét xong thậm chí còn thua cả chó)

Nhanh nhẹn: 2 (Nếu thi đứng yên tại chỗ thì chắc chắn bạn là Vương Giả)

Tốc độ: 3 (Hổ ăn thịt bạn chỉ cần chạy hai bước, chân bạn là chân giả à?)

Trí lực: 9 (OMG, bạn có một bộ não thật lớn!)

May mắn: 0 (Một đồng tiền rơi ven đường, bạn cũng không xứng nhặt)

Đánh giá: R (↑).]

Thời Mạn nhìn bảng thuộc tính, tức chết!

Khinh thường ai đấy!

Giới hạn của những chỉ số này là 10 đúng không? Không thể nào là 100 được!

Thời Mạn kiên quyết không thừa nhận mình là một phế vật chỉ có mỗi cái đầu! Mặc dù môn thể dục của cô… thường xuyên trượt.

Tuy nhiên, đánh giá “R (↑)” khiến cô khá để tâm. Có phải điều này đồng nghĩa với việc bảng thuộc tính của cô cũng có thể nâng cấp không?

“Meo meo meo~”

Tiếng mèo kêu làm nũng cùng tiếng rừ rừ của mèo cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Mạn. Nhìn bé đáng yêu dưới chân mình, cô suy nghĩ, thêm tên Sữa Bò vào danh sách vườn nhà.

Đồng thời, Sữa Bò đang nằm ngửa lăn lộn lộ bụng bỗng xoay người bật dậy, như thể cảm nhận được điều gì đó. Nó cảnh giác nhìn trái nhìn phải, đôi mắt khác màu mở to nhìn Thời Mạn: “Meo?”

Thời Mạn nhìn bảng thuộc tính của Sữa Bò, sự im lặng của cô vang dội đến mức chấn động:

[Tên: Sữa Bò.

Chủng tộc: Động vật họ Mèo.

Sức mạnh: 0 (Một quả trứng vịt tặng mẹ)

Thể lực: 0 (Hai quả trứng vịt cần được khen ngợi)

Nhanh nhẹn: 7 (Loài người ngu ngốc không thể bắt được mèo đâu)

Tốc độ: 7 (Trừ khi thú hai chân biến thành thú bốn chân, nếu không tuyệt đối không bắt được mèo con đang chạy hết tốc lực)

Trí lực: 1 (Tôi thông minh hơn con non hai chân ba tuổi)

May mắn: 10 (Thánh hỏa sáng ngời, thánh hỏa rực rỡ, phàm là ký chủ của tôi, meo meo meo meo, ánh sáng may mắn biu biu~)

Năng lực đặc biệt: Trấn trạch (Mỗi ngày tăng thêm thức ăn và nước uống x1)

Đánh giá: A (↑).]