Đến nội dung chính

Chương 30

admin 528 Chữ Cài Đặt

Cố An An lại nhét ngón tay vào miệng cắn mấy cái.

[Sao niên hiệu này nghe quen quen.]

Đúng lúc Long An Đế vừa bước vào Từ Ninh cung, liền nghe thấy tiếng lòng của Cố An An nhắc đến mình.

Ông chớp mắt, mỉm cười bước tới, bế Cố An An từ tay Thái hậu.

“Hôm nay mẫu hậu thế nào? Hôm nay An An không khóc quấy làm phiền mẫu hậu chứ?”

“Hoàng đế đến rồi à, đã xong việc triều chính chưa?”

“Vâng, nhi thần xử lý xong việc liền đến thăm mẫu hậu và An An.”

“An An của ai gia ngoan lắm. Chính sự trong triều bận rộn, hoàng đế cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình.”

“Đa tạ mẫu hậu quan tâm. Chỉ là mấy ngày nay nước Ngụy, nước Yến và triều Thịnh đều gửi quốc thư cho nhi thần, nói là chúc mừng An An ra đời.”

“Họ không đến lễ tắm ba ngày được, nhưng đến khi đầy tháng chắc chắn đều sẽ phái sứ giả tới chúc mừng.”
Nghe vậy, Thái hậu chỉ khẽ gật đầu.

Hiện nay trong bốn nước thì nước Tấn mạnh nhất, ba nước còn lại đều bị Long An Đế ép đến khó thở.

Cuối cùng Long An Đế cũng có con nối dõi.

Dù trong lòng họ nghĩ gì, ít nhất ngoài mặt cũng phải biểu lộ sự tôn trọng cơ bản đối với Cố An An.

Dù Long An Đế chỉ sinh được con gái khiến quân chủ ba nước kia lén lút cười nhạo không biết bao nhiêu lần, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra kính trọng và chúc mừng.

Trừ khi họ muốn chọc giận Long An Đế, dẫn đến chiến tranh.

Không ai ngu đến mức đó!

Long An Đế vừa trêu Cố An An vừa thản nhiên nói: “Quốc quân nước Yến quả nhiên ngu xuẩn và tàn nhẫn giống hệt tổ tiên hắn.”

“Trong thư còn đặc biệt nói sẽ đưa đích ấu tử của mình sang nước Tấn, nói là để làm bạn chơi với An An.”
“Quốc quân nước Yến ngu xuẩn như vậy mà lại có hơn mười đứa con trai. Bây giờ ngay cả đích ấu tử nhỏ nhất cũng có thể vứt bỏ, thật khiến người ta khinh thường!”

Long An Đế đã lo lắng đến phát điên vì không có con, ông xem con gái Cố An An như bảo vật.

Vậy mà hoàng đế nước Yến lại sinh liền một hơi mười bốn hoàng tử.

Trong bốn nước thì quốc lực của nước Yến yếu nhất.

Nước Yến tồn tại đến giờ cũng vì họ biết rất rõ vị trí của mình.

Nước Yến cực kỳ thích đưa con sang các nước khác làm con tin, gần như đã trở thành truyền thống nhiều đời.

Nhưng dù các đời trước có đưa con đi cũng chỉ là những hoàng tử thứ xuất không quan trọng.

Còn vị hoàng đế nước Yến đời này lại là một kẻ kỳ lạ.

Riêng hoàng hậu ông ta đã thay đến ba người. Hoàng hậu thứ hai vừa bị phế bỏ và giam trong Trường cung chưa đầy hai năm.
Đích ấu tử này chính là con của vị hoàng hậu thứ hai bị phế đó.