Long An Đế rất luyến tiếc khi phải xa con gái, nhưng Thái hậu ôm chặt Cố An An không buông.
Ông cũng chỉ có thể đến thăm con mỗi khi rảnh rỗi.
Ngay cả lúc bận rộn, cứ cách một nén hương ông lại phải hỏi một lần.
Phúc Hỉ đứng bên cạnh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thường xuyên sai thái giám đến cung Thái hậu hỏi thăm tình hình công chúa.
Dù mỗi lần nhận được đều là cùng một câu trả lời, nhưng mỗi lần hỏi xong Long An Đế lại cười một lúc.
Phúc Hỉ nhìn ra, chỉ cần nhắc đến công chúa là hoàng đế như được tiếp thêm động lực.
“Phúc Hỉ, bảo đám người hầu hạ công chúa phải tích cực lên. Đặc biệt là mấy nhũ mẫu, người nhà của họ và mọi hành động trong cung đều phải có người giám sát.”
“Bệ hạ yên tâm, nô tài đã dặn dò kỹ rồi. Công chúa tốt thì họ cũng tốt. Nếu công chúa có nửa phần không ổn, tất cả đều phải chịu phạt.”
“Những người hầu hạ công chúa có công cũng phải được thưởng. Chỉ cần công chúa vui, trẫm sẽ không bạc đãi họ.”
Long An Đế là một vị hoàng đế có tài năng và chí lớn.
Từ khi ông đăng cơ đến nay, ngoài mấy năm đầu vì tranh đoạt ngôi vị mà điên cuồng khiến người ta chỉ trích, những việc khác ông làm đều xứng đáng với danh hiệu minh quân.
Trước đây nước Tấn chỉ đứng thứ hai hoặc thứ ba trong bốn nước. Nhưng sau hơn hai mươi năm phát triển dưới tay ông, lại trở thành quốc gia hùng mạnh nhất đại lục.
Long An Đế vô cùng nghiêm khắc với quan viên, nhưng đối với bách tính bình thường lại có thể coi là một vị hoàng đế tốt.
Vì vậy dù nhiều năm qua ông không có con nối dõi khiến quyền quý và quan viên bàn tán không ngớt, nhưng trong dân gian lại không gây ra biến động lớn.
Phần lớn bách tính chỉ âm thầm cầu phúc cho hoàng đế, hy vọng ông trời mở mắt để bệ hạ có được con ruột.
Khi còn nhỏ, Long An Đế từng băn khoăn vì sao phụ hoàng không yêu thương mình. Khi đọc sách, ông cố gắng hơn bất cứ ai, chỉ mong được phụ hoàng khen một câu.
Đến khi hiểu rằng mình vốn không được sủng ái, mọi việc Long An Đế làm đều vì muốn đoạt lấy hoàng vị.
Bởi vì nếu ông không lên ngôi, cả ông và mẫu phi đều phải chết.
Thế lực của gia tộc bên ngoại ông quá lớn, bất kỳ hoàng huynh nào đăng cơ cũng sẽ không dung tha cho ông và nhà ngoại.
Đến khi cuối cùng ngồi lên được hoàng vị, Long An Đế cũng dốc sức làm tròn trách nhiệm của một hoàng đế.