Đến nội dung chính

Chương 24

admin 485 Chữ Cài Đặt

Long An Đế khẽ phất tay, am vệ vừa trở về từ Lưu phủ lập tức cung kính quỳ xuống.

“Đi đi, cứ làm theo lời trẫm dặn.”

“Vâng.”

Phúc Hỉ đứng bên cạnh giả làm khúc gỗ, không nhìn, không nghe, không động đậy, cũng không nói thêm một chữ về sự xuất hiện của ám vệ.

Chỉ lặng lẽ đánh dấu chéo với toàn bộ Lưu gia trong lòng.

Hóa ra Lưu gia là gia tộc truyền thừa cả sự ngu xuẩn lẫn mù mắt.

Hoàng đế sinh được một công chúa, tự nhiên những kẻ nhòm ngó hoàng vị bên ngoài đều vui mừng khôn xiết.

Nhưng hoàng đế đã có thể sinh công chúa, sau này chưa biết chừng còn có thể sinh hoàng tử.

Vì thế trong lòng rất nhiều người đều đầy suy tính.

Nhưng rất nhanh, phần lớn sự chú ý của họ đều bị phủ Thừa An công mới được tấn phong thu hút.

Trong triều có người dâng tấu buộc tội Thừa An Công Lưu đại nhân tham ô nhận hối lộ, cường đoạt dân nữ. Chứng cứ xác thực, cho dù hoàng đế có thiên vị cũng không thể làm ngơ.
Nhưng vì giữ thể diện cho con gái, lần đầu tiên sau khi đăng cơ nhiều năm, hoàng đế lại khoan dung với một thần tử phạm tội như vậy.

Cả nhà Lưu đại nhân bị cách chức, nhưng phạm lỗi lớn như vậy vẫn giữ được mạng sống, thậm chí còn giữ lại tước vị Thừa An Công.

Ai mà không cảm thán hoàng đế nhân từ?

Ngoài mặt, Lưu đại nhân chỉ mất chức quan.

Nhưng trong bóng tối, tất cả nam nhân của Lưu phủ đều bị Long An Đế sai người hạ một loại mật dược.

Chính là loại thuốc mà năm xưa Tiên đế từng cho ông uống.

Ông chỉ uống một ngụm nhỏ, lại phát hiện mùi vị không đúng nên nhổ ra, vậy mà vẫn khiến ông nhiều năm khó có con.

Còn toàn bộ nam đinh của Lưu gia đều uống đủ mười phần.

Từ nay về sau Lưu gia sẽ không còn hậu tự nữa.

Trừ phi nữ nhân trong phủ gan lớn đội sừng cho chồng.
Hoặc nhận cháu ngoại làm con thừa tự.

Sau khi nghe báo cáo xong, Long An Đế chỉ hờ hững gật đầu.

Chắc hẳn những người Lưu gia kia đã lén lút bàn tán chuyện ông không có khả năng sinh con không ít lần. Ông đáp lễ một chút cũng không quá đáng.

“Phúc Hỉ, hôm nay An An ngủ có ngoan không?”

Hiện giờ Cố An An được Long An Đế sắp xếp ở trong cung của Thái hậu.

Ban đầu ông muốn tự mình nuôi con, bởi vì mỗi ngày tỉnh dậy ông đều muốn nhìn thấy con gái.

Nhưng Thái hậu cho rằng công chúa còn quá nhỏ, nên để bà chăm sóc một thời gian trước.

Đợi công chúa lớn hơn chút nữa sẽ theo hoàng đế ở điện Cần Chính.