Đến nội dung chính

Chương 15

admin 480 Chữ Cài Đặt

Trước khi mọi người kịp phản ứng, hai tay bà ta đã bóp chặt lấy cổ Cố An An.

“Sao loại xấu xí này có thể là đứa con mà bản cung cực khổ sinh ra được!”

“Rõ ràng bản cung mang thai hoàng tử, chính bọn tiện nhân các ngươi sợ con trai ta cản đường nên mới dùng một con xấu xí như vậy đổi mất con trai của bản cung!”

“Bản cung phải bóp chết nó!”

Hành động của Lưu Quý phi khiến cả tẩm điện lập tức hỗn loạn. Nhũ mẫu chăm sóc Cố An An càng sợ đến mất mật.

Ngay cả cung nữ thân cận của Lưu Quý phi thì phản ứng đầu tiên cũng là giành lại công chúa rồi đưa ngay vào tay nhũ mẫu.

Vì Lưu Quý phi vừa sinh xong, thân thể còn yếu, họ cũng không dám làm động tác quá mạnh, nên chỉ có thể điên cuồng ngăn cản đôi tay đang vươn ra của bà ta.

Lúc này gương mặt vốn hồng hào vì được bồi bổ trong lúc mang thai của Lưu Quý phi vô cùng dữ tợn, cộng thêm hai bàn tay căng cứng khiến bà ta trông cực kỳ đáng sợ.
“Bản cung mang thai hoàng tử! Chỉ cần bóp chết con công chúa giả này, con trai của bản cung sẽ trở về!”

“Mau đưa nó cho bản cung, nhanh lên!!”

Trong lòng Lưu Quý phi không hề có một chút yêu thương nào dành cho đứa trẻ này, chỉ cảm thấy chính nó đã chiếm mất vị trí của con trai mình.

Sinh ra con gái thì có ích gì? Cho dù là công chúa, sau khi gả đi cũng thành người của nhà khác.

Công chúa cũng không thể làm Thái tử, sao bà ta có thể sinh ra một đứa con gái vô dụng như vậy được!

Tất cả mọi người trong điện đều liều mạng ngăn cản Lưu Quý phi. Thân thể vừa sinh ra của Cố An An lại càng vô cùng yếu ớt.

Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị bóp chặt bởi một lực rất mạnh. Vì cảm giác nghẹt thở dữ dội, thậm chí nàng không thể khóc.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt Cố An An đã tím tái vì nghẹt thở. Cho đến khi được nhũ mẫu ôm vào lòng, nàng mới bật khóc lớn.
Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, Lưu Quý phi lại càng điên loạn hơn.

“Chỉ cần bản cung bóp chết nó thì con trai của bản cung sẽ trở về! Bản cung là Quý phi được hoàng thượng thân phong, các ngươi sao dám cản ta!”

Không biết bùng phát ra sức lực từ đâu, Lưu Quý phi vừa sinh xong mà đã có thể đứng dậy xuống giường, bước về phía Cố An An.

Các cung nhân chỉ có thể chơi trò đuổi bắt với bà ta.

[Cứu mạng! Cứu mạng!]