Đến nội dung chính

Chương 15: Nếu không qua được, vậy thì thôi đi

admin 484 Chữ Cài Đặt

Nếu như Ôn Lê không chu cấp cho mình nữa, vậy cô ta sống kiểu gì?

Quách Thái Hà càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi.

Không được, phải nghĩ cách dỗ ngọt Ôn Lê về tay mới được!

Ôn Lê mặc xác Quách Thái Hà nghĩ cái gì, cô đã sảng khoái nằm êm ái trên giường.

Giường nằm bên này khá vắng, không nhiều mùi hôi thối như thế, không gian cũng tương đối yên tĩnh, Trịnh Đông xếp cho cô chỗ nằm trên cùng.

Chỗ này vừa hay đúng ý Ôn Lê, giường dưới người ra kẻ vào, cũng không có không gian riêng tư, giường trên thích hợp cho cô lén vào không gian xem xét.

Cô trải chăn cẩn thận, rồi nhét gối vào trong chăn, làm bộ như mình đang trùm đầu ngủ say.

Sau đó cô mang theo hành lý đi vào không gian, cô không vội vã kiểm tra hành lý, mà đi một vòng tham quan không gian.

Bên ngoài là màn đêm, trong không gian vẫn là trời xanh mây trắng, trong không gian ngoại trừ cái cây to tướng không rõ tên và khoảng sân nhỏ, bên ngoài là vùng đất đen, dưới cây còn có một con suối nhỏ trải dài vô tận.
Bên ngoài vùng đất đen là một mảng trắng xóa sương mù, cô muốn đi qua đó nhìn thử, kết quả dù thế nào cũng không qua nổi bên kia.

Nếu không qua được, vậy thì thôi đi.

Cô lại quay về khoảnh sân nhỏ, nước linh tuyền trong sân vẫn chỉ có một ít đó, cô đẩy một cánh cửa ra, cửa vừa mở, bàn ghế bên trong bày biện gọn gàng tươm tất.

Hai căn phòng khác ngoại trừ đồ đạc gia dụng thì chẳng có gì cả.

Ngược lại là bên trong thư phòng, trên tường bày kín sách vở.

Trên bàn làm việc còn có một xấp bản thảo.

Ôn Lê cầm bản thảo lên xem, toàn là tâm đắc về chữa bệnh cứu người.

Chứng bệnh đơn giản Ôn Lê có thể hiểu, mấy bệnh phức tạp, cô nhìn hơi cố sức.

Cô tùy tiện lật xem, rồi trịnh trọng đặt bản thảo về chỗ cũ, mấy đồ này cô xem không hiểu, nhưng cũng biết mấy món này không thể dùng giá trị để cân đo đong đếm.
Thứ làm cô vui sướng nhất là, chỗ này vậy mà còn có nhà bếp, đồ dùng trong bếp đầy đủ cả, xoong nồi mâm bát đều có, cô chỉ cần chuẩn bị thêm mắm muối mỡ hành là có thể nổi lửa nấu cơm.

Ôn Lê có bí mật, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ không ngủ chung giường chung với mọi người, cô không muốn làm khổ mình.

Nhưng nấu ăn một mình, ăn ngon quá cũng dễ thu hút sự chú ý của người khác, trong không gian có nhà bếp đúng là tiết kiệm cho cô rất nhiều rắc rối.